Mình chạy đúng tốc độ hay đu theo Xe Bac-Nam vậy bác? Dọc đường ban đêm có nhiều CS? 5h sáng 25 Tết mình đi Quãng Ngãi, bác nào khởi hành sớm hơn vài tiếng thì cho xin số ĐT để mình cập nhật thông tin CS đứng ở đâu nhé!xe rùa 68 nói:Về Bình định thì chẳng có gì lăn tăn , bác chạy 5 giờ sáng tới 8 hoặc 9 giờ tối là tới . tuần trước em vừa đi Sơn tịnh - Quạng ngãi , xuất phát 13.30 đến 6 giờ sáng hôm sau tới nơi , tổng số 889 km . Tuy nhiên đường khá xấu , nhất là đoạn gần đèo Cù mông nó đào bớt sửa chữa rất chậm ( dân nói 2 tháng rồi ) , còn hầu hết là lòng đường bị vun thành luống nơi nông nơi sâu , chạy đỡ buồn ngủ lắm .
tính ra gốc bd nhiều bác nhỉ?em ở tây sơn gần tượng đài quang trung đó bácbigradeon nói:anh em nào về hoài nhơn cho mình gởi lời thăm, chúc cac bác lên đường an toàn, vui vẻ.
Đu theo xe Nam - Bắc để làm gì nhỉ? Tránh máy sấy? Lợi bất cập hại, đường xấu, xe bánh nhỏ, sụp ổ gà là mệt mõi, chưa kể xe khách to, vượt bất chấp vì ỉ to, đu theo nó vượt> Double là ăn nguyên con.Xedaumalai nói:Mình chạy đúng tốc độ hay đu theo Xe Bac-Nam vậy bác? Dọc đường ban đêm có nhiều CS? 5h sáng 25 Tết mình đi Quãng Ngãi, bác nào khởi hành sớm hơn vài tiếng thì cho xin số ĐT để mình cập nhật thông tin CS đứng ở đâu nhé!xe rùa 68 nói:Về Bình định thì chẳng có gì lăn tăn , bác chạy 5 giờ sáng tới 8 hoặc 9 giờ tối là tới . tuần trước em vừa đi Sơn tịnh - Quạng ngãi , xuất phát 13.30 đến 6 giờ sáng hôm sau tới nơi , tổng số 889 km . Tuy nhiên đường khá xấu , nhất là đoạn gần đèo Cù mông nó đào bớt sửa chữa rất chậm ( dân nói 2 tháng rồi ) , còn hầu hết là lòng đường bị vun thành luống nơi nông nơi sâu , chạy đỡ buồn ngủ lắm .![]()
Gần bảo tàng chắc ở Kiên Mỹ hay Thuận Nghĩa vậy bác. Quê nội ngoại mình ở Mỹ Thuận và Thuận Nghĩa. Mùng 4 mình vể giẩy mả. Đi ra thì dể nhưng đi vào thì quải quá. Năm nay đi 1 mình nên định đi xe đò chứ không lái xe vềteana nói:tính ra gốc bd nhiều bác nhỉ?em ở tây sơn gần tượng đài quang trung đó bácbigradeon nói:anh em nào về hoài nhơn cho mình gởi lời thăm, chúc cac bác lên đường an toàn, vui vẻ.
dạ thuận nghĩa bác,em thì 24 năm nào cũng giẩy mả hếtkoonjang nói:Gần bảo tàng chắc ở Kiên Mỹ hay Thuận Nghĩa vậy bác. Quê nội ngoại mình ở Mỹ Thuận và Thuận Nghĩa. Mùng 4 mình vể giẩy mả. Đi ra thì dể nhưng đi vào thì quải quá. Năm nay đi 1 mình nên định đi xe đò chứ không lái xe vềteana nói:tính ra gốc bd nhiều bác nhỉ?em ở tây sơn gần tượng đài quang trung đó bácbigradeon nói:anh em nào về hoài nhơn cho mình gởi lời thăm, chúc cac bác lên đường an toàn, vui vẻ.