Mình cũng đi sáng 28 tết. Dự kiến nhập cao tốc lúc 5g, về tới NT, hôm sau e mới về TH ăn Tết. Lịch trình dự kiến của bác thế nào.
Em cũng tính nghỉ lại, mà chưa biết nơi đâu.Tới đâu tính đó khỏe hơn.
Hihi
Bác làm 1 vòng theo QL1 về Huế rồi đi đường HCM lên Pleiku cho vui bác ui...hihihiem cũng đi khuya 28 mà từ bà rịa về pleiku
Xa quá mà sao về trễ vậy anh, sao hok xin phép ông chủ cho nghỉ phép để về quê sớm hơn.[/QUOTE
Dạ ông chủ không cho về sớm vì thiếu bạn nhậu bác ah.
Chạy xe máy lên DL thú vị ha, cảm nhận được cái lạnh từ từ.co ai ve dalat bằng 2b không về cho vui
Mình ghé NT có việc, chứ kg thì chạy thẳng TH, nếu bác về Huế, theo e nghỉ ở TH, ngon bổ rẻ lại vừa tầm thời gian nếu xuất phát sớm từ SG.Em cũng tính nghỉ lại, mà chưa biết nơi đâu.Tới đâu tính đó khỏe hơn.
Hihi
Ok bác, cũng tùy mật độ xe trên đường hôm đó nữa.Mình ghé NT có việc, chứ kg thì chạy thẳng TH, nếu bác về Huế, theo e nghỉ ở TH, ngon bổ rẻ lại vừa tầm thời gian nếu xuất phát sớm từ SG.
Có năm em bào 1 mình từ 22 giờ đêm giao thừa đến 6 giờ tối ngày 1 về đến nhà. Khá mệt nhưng vui, thắng được sự lo lắng trước đó.
Hix, lần đầu tiên đi, một mình, bị đậu phộng đường mấy chổ. Một trải nghiệm thú vị bác ạ.
Năm ngoái em cũng chiến ra huế rùi. Tới quy nhơn đuối quá ngủ lại hôm sau đi tiếp. Chúc bác thượng lộ bình an.Bác làm 1 vòng theo QL1 về Huế rồi đi đường HCM lên Pleiku cho vui bác ui...hihihi
Chúc các bác thượng lộ Bình an.năm mới Tài Lộc.sáng 28 em Phi ngược vào đà Nẵng từ huế.qua 30 em bay ngược sg.