lạp xưởng làm ăn hay bán vậy bác Đại? Em thấy để ngổn ngang trên sàn gỗ thấy mất vệ sinh quá![&:]
songnguyen nói:lạp xưởng làm ăn hay bán vậy bác Đại? Em thấy để ngổn ngang trên sàn gỗ thấy mất vệ sinh quá![&:]
Nhiều vậy ăn ko hết đâu!
Thường có người đặt thì họ làm. Sông nước miền tây lam lũ cơ cực lắm....như vậy là còn...sạch đó.
Ngày mai em cũng về quê rùi, càng cận ngày càng thấy háo hức nôn nao……Không biết XNL mình có bác nào về quê ăn têt ko nhỉ?
Các bác về quê vui nhỉ,quê hương bác đẹp lắm!Tui cũng có quê nhưng rất ít khi có dịp về thăm vì xa quá!...Năm nay lại không về ,lần hứa hão thứ 18 đấy các bác,hic!
Xin chúc các bác sắp về quê năm nay về quê ăn Tết thật là vui nhé!Tặng các bác bài VỀ QUÊ của nhạc sỹ Phó Đức Phương qua nhiều phong cách thể hiện của các ca sĩ-nhạc sĩ:
http://www.youtube.com/watch?v=RgFQGsBXDnU
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-fAk8bm0CU
http://www.nhacso.net/Music/Song/Hoa-Tau/2005/10/05F5EEDB/
Xin chúc các bác sắp về quê năm nay về quê ăn Tết thật là vui nhé!Tặng các bác bài VỀ QUÊ của nhạc sỹ Phó Đức Phương qua nhiều phong cách thể hiện của các ca sĩ-nhạc sĩ:
http://www.youtube.com/watch?v=RgFQGsBXDnU
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-fAk8bm0CU
http://www.nhacso.net/Music/Song/Hoa-Tau/2005/10/05F5EEDB/
Last edited by a moderator:
em ghen tị với các bác, các bác còn có quê để về...em thì...kg có quê để về, kg có 1 ai để nhớ, để hờn, để giận...Nhưng mà vậy cũng khỏe, đỡ phải nhức đầu khi nghe 1 thằng nhóc lớn xác nào đó cứ nhõng nhẽo bên lỗ tai,nhức óc...Đi lang thang khắp VN này như em thì nơi nào kg phải là quê hỉ?