Chủ đề tương tự
Thằng nhỏ đã sử dụng cỗ máy thời gian của Doraemon để đi ngược về quá khứ một tháng trước, rồi mải mê ở đó mà quên trở về hiện tại.
E cũng bị ngay chổ bán Lẩu Gà Lá É . Noa chơi trò này chủ yếu lừa những người mua giúp vì những người đó ít khi nào mua vé số
Quán cơm gà có mấy lồng chim và dịch vụ giặt đồ phải không bác?Em cũng hay mua vé số giúp đỡ ủng hộ người lao động.
Tuần rồi, ăn cơm gà Phan Rang (ở bùng binh cữa ngõ Đà lạt) ra thấy có một thằng ku nài nỉ mua vé số. Em lấy 2 tờ vì còn 2 chục lẻ. Rồi ku đó chuyển sang nài nỉ mua 10 tờ rồi chuyển sang xin tiền ăn cơmLúc này thì em hơi bực nên từ chối.
Thường thì lấy vé xong em cất vào bóp và thường là quên dò luôn. Nhưng bất chợt thấy nghi ngờ điều gì nên móc 2 tờ vé số ra xem lại . Thì ra toàn là vé của tháng trước
Em mở cửa và lại thằng ku còn đứng đó, nhìn vào xấp vé số của nó, tất cả đều như vậy. Em trả lại cho nó và chỉ nói rằng "em đừng làm như vậy nữa nhé " rồi lên xe, không la mắng gì nó. Thấy nó lủi lủi rồi bỏ đi
Haiza ...em lại bị sứt mẻ thêm tí vào lòng ..
Nghĩ buồn bác ạ. Riết hồi dân Đà Lạt "hiền hòa, thanh lịch mến khách" bị mang tiếng dữ lắm. Nhưng dù gì, đi đâu thì vẫn tự hào với mác "dân Đà Lạt" lắm.Mang tiếng rùi, người Dalat nghĩ sao nhỉ????
Đất lành thì chim đậu, vùng đất nào hiền quá thì tệ nạn dễ xâm lấn rồi ảnh hưởng nhiều điều nữa
Bác có đi dò chưa? Biết đâu vé cũ mà trúng!Em cũng hay mua vé số giúp đỡ ủng hộ người lao động.
Tuần rồi, ăn cơm gà Phan Rang (ở bùng binh cữa ngõ Đà lạt) ra thấy có một thằng ku nài nỉ mua vé số. Em lấy 2 tờ vì còn 2 chục lẻ. Rồi ku đó chuyển sang nài nỉ mua 10 tờ rồi chuyển sang xin tiền ăn cơmLúc này thì em hơi bực nên từ chối.
Thường thì lấy vé xong em cất vào bóp và thường là quên dò luôn. Nhưng bất chợt thấy nghi ngờ điều gì nên móc 2 tờ vé số ra xem lại . Thì ra toàn là vé của tháng trước
Em mở cửa và lại thằng ku còn đứng đó, nhìn vào xấp vé số của nó, tất cả đều như vậy. Em trả lại cho nó và chỉ nói rằng "em đừng làm như vậy nữa nhé " rồi lên xe, không la mắng gì nó. Thấy nó lủi lủi rồi bỏ đi
Haiza ...em lại bị sứt mẻ thêm tí vào lòng ..