Giờ lý thông nhiều quá. Ở gần chỗ em có gia đình làm chủ tiệm tạp hóa to đùng, nhà to vật vậy mà có thằng cu học lớp 4 cứ đi học về là đi ba mẹ nó xúi đi xin tiền. Chả hiểu họ nghĩ gì
Chắc do em còn nhỏ và bị sự xúi dục của người lớn nên em ấy mới như vậy thôi bác ơi. Thôi lần sau cẩn thận bác nhở.
Đúng là lòng tốt bị lợi dụng. Đà Lạt được khí hậu ưu ái nên làm say mê bao nhiêu con người. Em cũng khoái lâu lâu lên ĐL đổi gió hít thở khí trời. Mà giờ đi đâu lơ ngơ là bị chặt thê thảm. ĐL mà k có cái khí hậu chắc khỏi ai thèm đi nửa quá.
bi giờ thì chặt chém khó có đường sống lắm bác vì anh em khi đi cũng dò hỏi và thông tin thì luôn có trên các diễn đàn hoặc facebook
thui kệ đi bác, mình có lòng giúp đỡ thì gieo việc thiện cho mình, còn ai làm xấu xa gì thì có nhân quả hết
em thì chỉ buồn sao dám bày trò này vì nhiều người nóng tính có thể dẫn đến hành hung do bực tức. Em chỉ trả lại mấy tờ vé chứ không có đòi tiền lại. Bác nói đúng, thì cứ coi như mình đã giúp đỡ ngưười ta.
Bác có đi dò chưa? Biết đâu vé cũ mà trúng!![]()
vụ này căng à
Dạ giờ thì thông tin nhiều rồi, nhưng năm 2012 vc em ăn cháo trắng ở cầu thang chợ Đà Lạt nó chém 20k/tô. Vẫn buồn tới bây giờbi giờ thì chặt chém khó có đường sống lắm bác vì anh em khi đi cũng dò hỏi và thông tin thì luôn có trên các diễn đàn hoặc facebook![]()
Đúng là lòng tốt bị lợi dụng. Đà Lạt được khí hậu ưu ái nên làm say mê bao nhiêu con người. Em cũng khoái lâu lâu lên ĐL đổi gió hít thở khí trời. Mà giờ đi đâu lơ ngơ là bị chặt thê thảm. ĐL mà k có cái khí hậu chắc khỏi ai thèm đi nửa quá.
E thì đi liên tục, sáng mai lại đi. E luôn nói DL giảm cây(tăng nhiệt độ) là giảm khách du lịch. Giờ so với trước DL nóng hơn rất nhiều, giờ hiếm dc nhìn sương mù lắm. E ko phải người DL, nhưng làm xấu DL là có phần rất lớn từ người nơi khác tới làm ăn, kiếm sống.