Chuyện ở vùng khác, nhưng chắc SG cũng dzậy !
"....Chiều ngày 3/9, PV có cuộc trao đổi với thượng sĩ Trần Hữu Công, anh Công cho biết: "Lúc chúng tôi đang làm nhệm vụ có 5 đối tượng đi 3 xe máy ngược chiều không đội mũ bảo hiểm. CSGT quày lại bắt thì đối tượng có những biểu hiện, hành hung CSGT.
Bình thường tổ công tác chúng tôi có 4 người, khi CSGT bị hành hung thì 2 cảnh sát mặc thường phục không có mặt gần đấy, cách chúng tôi khoảng mấy trăm mét.
Chúng tôi bất ngờ khi bị mấy đối tượng đó tấn công, lúc đấy đối tượng vi phạm đánh tới tấp vào CSGT. Hôm đấy trong lúc sơ hở chúng đã lấy gậy của CSGT để đánh chính CSGT và khiến cảnh sát bị xây xát mấy chỗ..."
Từ khi có qui định CSGT được hóa trang là đã hiểu, người ta sẽ tận dụng để lách luật. Khi có sự vụ gì xảy ra thì cũng dễ bề né tránh trách nhiệm, do "quần chúng bức xúc". Anh Hữu Công kia khá thật thà và vô tình tiết lộ bí mật công tác. Chà, làm dân sao mà khổ thế, đi đâu cũng bị các "thể loại" giám sát chặt chẽ, lơ mơ là rước họa.
Hình như ông Tướng (chuyên xây dựng lực lượng) vừa gặp tai nạn đưa ra qui định "hóa trang" này thì phải ???
Nghe vậy còn có niềm tin chútChuyện ở vùng khác, nhưng chắc SG cũng dzậy !
"....Chiều ngày 3/9, PV có cuộc trao đổi với thượng sĩ Trần Hữu Công, anh Công cho biết: "Lúc chúng tôi đang làm nhệm vụ có 5 đối tượng đi 3 xe máy ngược chiều không đội mũ bảo hiểm. CSGT quày lại bắt thì đối tượng có những biểu hiện, hành hung CSGT.
Bình thường tổ công tác chúng tôi có 4 người, khi CSGT bị hành hung thì 2 cảnh sát mặc thường phục không có mặt gần đấy, cách chúng tôi khoảng mấy trăm mét.
Chúng tôi bất ngờ khi bị mấy đối tượng đó tấn công, lúc đấy đối tượng vi phạm đánh tới tấp vào CSGT. Hôm đấy trong lúc sơ hở chúng đã lấy gậy của CSGT để đánh chính CSGT và khiến cảnh sát bị xây xát mấy chỗ..."