- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ngày 2:
Sau khi nghỉ ngơi 1 đêm ở thành phố mộng mơ sáng hôm sau đoàn tiến về nha trang qua đèo omega. Hẹn nhau 8 giờ xuất phát làm mình 6 giờ dậy gọn gàng đồ đạc check out luôn sau đó ra hồ uống cafe đợi.
Quay lại nhìn em khách sạn trước khi ra về
Ra hồ ăn sáng uống cafe
Đúng 8 giờ mình lẹ làng lên xe về điểm hẹn thì chẳng thấy con ma nào... *** đi hết rồi ah.... nhưng không phải chưa có ai tập trung hết thế là điệp khúc đợi " chờ đợi là hạnh phúc"
Loay hoay mãi mới tới 10 giờ hơn mới xuất phát.
Ấn tượng mãi của ngày hôm nay là trong đoàn EXCITER có 1 em gái đi giầy cao gót chắc 10 phân "tướng tá ngon lành khối anh chảy nước miếng" chạy EX 1 mình, mình thầm nghĩ đi giầy cao như vầy sao mà móc số đây trời.... nhưng không mình nhầm to...
Suốt đoạn đèo omega cô ấy luôn chạy top đầu và luôn là người dẫn top đầu mới kinh. Thiệt tình mà nói xe EX của các bạn toàn độ lên 165 - 170cc không ah xe mình zin từ đầu tới chưng mà chở như là xe trâu thì làm sao mà đua bơi với người ta nên mình lại tiếp tục điệp khúc độc hành. Cứ khi nào người ta nghỉ thì mình tiếp tục đi thành ra mình lúc nào cũng dẫn đoàn.
Tiếp tục tự sướng
Chia tay trên đỉnh đèo omega bắt đầu độc hành về phú yên vì thời gian cũng khá trễ rồi không đợi chờ các bạn nữa.
Nghĩ ngơi lần 1 tại ninh hòa khi mà gấu kêu anh ơi em "bầm dập te tua hết rồi" (tưởng đi xe nhỏ khỏe hơn xe lớn ai ngờ mệt hơn nhiều chạy hoài mà không thấy tới mặc dù mình cũng chạy đều 80 - 85 km/h)
Sau khi nghĩ ngơi khoảng 30' lấy lại tinh thần massage chổ te tua 2VC tiếp tục hành trình. chổ này còn cách nhà khoảng 130km nên quyết tâm không nghỉ nữa có bầm dập gì thì về nhà tính nhá.
Tới nhà
Khổ ghê nhà em ở phú yên nhưng toàn bộ xe trong nhà đang đi toàn mang biển sì ghềnh ( may là cái chính chủ nó bỏ rồi chứ nó chưa bỏ thì cũng mệt ah nghen)
Trước đó ông già có nói nhà mình sửa lại phía sau, cha cho xây 6 X12 mét thành 1 cái phòng to như cái hội trường để tết nay tụi con dẫn mấy cháu về nhảy múa nhậu nhẹt hát hò thỏa mái và đúng là nó to thiệt (bỏ được 6 cái bàn tròn nhậu rộng rãi)
Và đây cũng là ngôi nhà có chiều dài xây dựng kỷ lục 40 mét.
Ngủ 1 đêm sáng hôm sau cả nhà ăn sáng bằng đặc sản quê nhà bánh hỏi lòng heo.... lâu rồi hkông ăn hôm nay ăn thấy rất tuyệt vời
Sau khi nghỉ ngơi 1 đêm ở thành phố mộng mơ sáng hôm sau đoàn tiến về nha trang qua đèo omega. Hẹn nhau 8 giờ xuất phát làm mình 6 giờ dậy gọn gàng đồ đạc check out luôn sau đó ra hồ uống cafe đợi.
Quay lại nhìn em khách sạn trước khi ra về

Ra hồ ăn sáng uống cafe


Đúng 8 giờ mình lẹ làng lên xe về điểm hẹn thì chẳng thấy con ma nào... *** đi hết rồi ah.... nhưng không phải chưa có ai tập trung hết thế là điệp khúc đợi " chờ đợi là hạnh phúc"

Loay hoay mãi mới tới 10 giờ hơn mới xuất phát.
Ấn tượng mãi của ngày hôm nay là trong đoàn EXCITER có 1 em gái đi giầy cao gót chắc 10 phân "tướng tá ngon lành khối anh chảy nước miếng" chạy EX 1 mình, mình thầm nghĩ đi giầy cao như vầy sao mà móc số đây trời.... nhưng không mình nhầm to...
Suốt đoạn đèo omega cô ấy luôn chạy top đầu và luôn là người dẫn top đầu mới kinh. Thiệt tình mà nói xe EX của các bạn toàn độ lên 165 - 170cc không ah xe mình zin từ đầu tới chưng mà chở như là xe trâu thì làm sao mà đua bơi với người ta nên mình lại tiếp tục điệp khúc độc hành. Cứ khi nào người ta nghỉ thì mình tiếp tục đi thành ra mình lúc nào cũng dẫn đoàn.


Tiếp tục tự sướng


Chia tay trên đỉnh đèo omega bắt đầu độc hành về phú yên vì thời gian cũng khá trễ rồi không đợi chờ các bạn nữa.
Nghĩ ngơi lần 1 tại ninh hòa khi mà gấu kêu anh ơi em "bầm dập te tua hết rồi" (tưởng đi xe nhỏ khỏe hơn xe lớn ai ngờ mệt hơn nhiều chạy hoài mà không thấy tới mặc dù mình cũng chạy đều 80 - 85 km/h)



Sau khi nghĩ ngơi khoảng 30' lấy lại tinh thần massage chổ te tua 2VC tiếp tục hành trình. chổ này còn cách nhà khoảng 130km nên quyết tâm không nghỉ nữa có bầm dập gì thì về nhà tính nhá.
Tới nhà

Khổ ghê nhà em ở phú yên nhưng toàn bộ xe trong nhà đang đi toàn mang biển sì ghềnh ( may là cái chính chủ nó bỏ rồi chứ nó chưa bỏ thì cũng mệt ah nghen)
Trước đó ông già có nói nhà mình sửa lại phía sau, cha cho xây 6 X12 mét thành 1 cái phòng to như cái hội trường để tết nay tụi con dẫn mấy cháu về nhảy múa nhậu nhẹt hát hò thỏa mái và đúng là nó to thiệt (bỏ được 6 cái bàn tròn nhậu rộng rãi)

Và đây cũng là ngôi nhà có chiều dài xây dựng kỷ lục 40 mét.
Ngủ 1 đêm sáng hôm sau cả nhà ăn sáng bằng đặc sản quê nhà bánh hỏi lòng heo.... lâu rồi hkông ăn hôm nay ăn thấy rất tuyệt vời


Mẹ và con dâu
Chương trình ăn chơi đã lên lịch nhưng bà già kẹt cái đám cưới buổi trưa nên phải đành chờ đi đám về rồi mới tiếp tục chương trình. Loay hoay ở nhà không biết làm gì thôi thì đi tự sường ở quê hương vậy
Quê em không khí trong lành cảnh đẹp, đồng lúa xanh rì (đã có bài thơ được phổ nhạc)
Sáng tháng 4 la hai mùa sương
Chiều tháng 4 la hai rợp mát
.............
Đến la hai em quên đường về.....
Lai hai la quê em đấy (đang PR cho dụ lịch)
Tiếp tục chương trình ăn chơi
Ngã 3 bình phú đây là tên mới (còn tên cũ là 15 cây số ăn chơi, ăn cái gì cũng có và chơi cái gì cũng có luôn kkk).
Khu vực này giáp ranh bình định phú yên khi xưa chưa có cây cầu bình phú xuyên biển thì ranh giới giữa bình định phú yên là giữa đèo cù mông. Dây là khu vực biển nên thủy sản rất rẻ và tươi ngon. ghẹ 170k/ kg (hình ảnh đơn giản thôi nhé ăn uống mà lên nhiều quá các bác lại chém em)
Và đây là cái bất ngờ nhất trong đời em. Lần đâu tiên trong đời em thấy ốc nhảy giá 15k/ kg..... rẻ quá ốc mới bắt từ dưới biển lên luôn. Sau khi ăn uống no nê ở quán cho 6 người chỉ tốn có 1.5 triệu em mua thêm 12 kg đem về luộc tối mời các chú, cậu nhậu cho đã và cũng là lần đầu tiên em được biết thêm là ăn hải sản uống nước ngọt sẽ ngon hơn là uống bia KKK
Chương trình ăn chơi còn tập 2,3 nữa nhé các bác nhưng hình ăn nhiều quá loãng topic
Dự kiến chơi thêm 2 ngày nữa sẽ vô nhưng có việc đột xuất phần cũng vì gấu nhớ con thôi thì vô sớm
Sáng hôm sau thứ dậy cafe xong xui loay hoay tới 11giờ thôi xuất phát vào lại sài gòn.
Trên đường vô

Chương trình ăn chơi đã lên lịch nhưng bà già kẹt cái đám cưới buổi trưa nên phải đành chờ đi đám về rồi mới tiếp tục chương trình. Loay hoay ở nhà không biết làm gì thôi thì đi tự sường ở quê hương vậy
Quê em không khí trong lành cảnh đẹp, đồng lúa xanh rì (đã có bài thơ được phổ nhạc)
Sáng tháng 4 la hai mùa sương
Chiều tháng 4 la hai rợp mát
.............
Đến la hai em quên đường về.....
Lai hai la quê em đấy (đang PR cho dụ lịch)


Tiếp tục chương trình ăn chơi
Ngã 3 bình phú đây là tên mới (còn tên cũ là 15 cây số ăn chơi, ăn cái gì cũng có và chơi cái gì cũng có luôn kkk).

Khu vực này giáp ranh bình định phú yên khi xưa chưa có cây cầu bình phú xuyên biển thì ranh giới giữa bình định phú yên là giữa đèo cù mông. Dây là khu vực biển nên thủy sản rất rẻ và tươi ngon. ghẹ 170k/ kg (hình ảnh đơn giản thôi nhé ăn uống mà lên nhiều quá các bác lại chém em)

Và đây là cái bất ngờ nhất trong đời em. Lần đâu tiên trong đời em thấy ốc nhảy giá 15k/ kg..... rẻ quá ốc mới bắt từ dưới biển lên luôn. Sau khi ăn uống no nê ở quán cho 6 người chỉ tốn có 1.5 triệu em mua thêm 12 kg đem về luộc tối mời các chú, cậu nhậu cho đã và cũng là lần đầu tiên em được biết thêm là ăn hải sản uống nước ngọt sẽ ngon hơn là uống bia KKK


Chương trình ăn chơi còn tập 2,3 nữa nhé các bác nhưng hình ăn nhiều quá loãng topic
Dự kiến chơi thêm 2 ngày nữa sẽ vô nhưng có việc đột xuất phần cũng vì gấu nhớ con thôi thì vô sớm
Sáng hôm sau thứ dậy cafe xong xui loay hoay tới 11giờ thôi xuất phát vào lại sài gòn.
Trên đường vô




[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Chạy quốc lộ 1A hoài cũng chán thế là em trai mình mách nước đi đường biển cho đẹp... Đọan này em không rành đường vừa chạy vừa hỏi nên không có chụp hình thôi thì tưởng thuật bằng mồm nhá.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Từ nhà em đi 15 km sẽ có 1 đường mới mở dọc biển để phát triển du lịch tỉnh phú yên (đường đi gành đá dĩa) cung đường này khoảng 40km dọc biển đường mới vắng người và xe nên thỏa mái vi vu ngắm trời mây hết đọan trên sẽ tới biển thành phố tuy hòa, tiếp tục đi đường biển theo đường vào khu công nghiệp hòa hiệp bắc thế là tiếp tục vi vu đường biển cho tới vũng rô luôn sau đó lên đèo cả..... ôi một cung đường tuyệt với nhưng không có 1 cái ảnh nào vì vừa đi vừa hỏi đường và vừa lo hết xăng KKK.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Tới Cam ranh lúc 14 giờ gặp xe tải chở trái cây lật từ sáng sớm kẹt đường...[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Ta nói dân việt vô cảm thật rất đúng, xe người ta lật trái cây rơi tung tòe xuống đường tài xế cấp cứu dận xung quanh hôi của nhà nhà ra hốt trái cây mặt mày hí hửng trong phát ghét thật tội nghiệp cho chủ hàng và tài xế đoạn này lấy máy hình ra tính chụp rồi lại thôi vì cũng không hay ho gì (lại tiếp tục tường thuật bằng mồm)[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Chờ xe cẩu tới dọn đường đến 16 giờ mới xong và tiếp tục lên đường.[/BCOLOR]
và đây là em ngựa nhỏ của em
.
Tiếp tục hành trình đến phan tiết lúc 7 giờ 30 phút đói quá phải ăn thôi chạy vô bằng đường bàu trắng ...má ơi nó xa thấy mụ nội luôn vô tới mũi né ghé hồng vinh 2 ăn tối đoạn này cũng có cái vui có hình nhưng ở máy kia chưa chép ra sẽ cho hình sau, tiếp tục tường thuật bằng mồm
Đói quá Mình kêu cho 1 đỉa cơm chiên hải sản 2 con ghẹ lựa con thiệt bự, Gấu mình kêu cho 1 tô súp nhỏ. 20 phút sau đã cơm mang ra ......
Mình : Sao nhiều giữ vậy em
Em : Đây là đĩa nhỏ đó anh
Vợ : còn tô súp có to không em
Em : Dạ tô nhỏ mà chị
5 phút sau tô súp mang ra
Vợ : Sao tô to vậy em
Em : đây là tô nhỏ đó chị
Mình : vậy tô to là mấy người ăn
Em : dạ thường thì múc cho 10 người
Mình : sắp xỉu
2VC ăn cơm với súp xong muốn lòi họng luôn may mà có 2 con ghẹ to cũng đỡ.
Ăn uống xong xuôi là 9 giờ 30 phút tối mình nói với vợ về luôn hay ngủ lại mai về.... vợ kêu anh dám chạy về 1 mình không? nếu dám thì em về.
Trời tưởng gì dám thách anh ah.... anh chạy luôn. Thiệt tình mà nói cũng không muốn về trong đêm vì tính nếu về tới nhà cũng phải hơn 0 giờ đường tối xe tải, xe khách nhiều khá nguy hiểm mà mắt mình đi đêm rất kém nhưng tôi về luôn vợ nhớ con mà, cứ dặn lòng chạy thật chậm thật cẩn thận. 2VC cứ lầm lũi tiến về sài gòn trong đêm, chạy chậm thì sợ cướp, chạy nhanh thì sợ tại nạn.... đường tốii thui thì sợ xe bể bánh là toi cơm. Cứ lầm lũi bám đuôi chiếc xe tải nhỏ nó chạy cũng đều 80, theo nó được khoảng 5km nó tưởng mình theo cướp thế là nó tăng ga chạy mất thế là lầm lũi trong đêm, mà nói thật chạy đêm qua đoạn đồng nai nó dài thật, cũng may trời thường không việc gì xảy ra cứ lầm lũi chạy mãi tới 0giờ 30 cũng tới nhà không việc gì xảy ra. Kết thúc chuyến đi về thăm nhà nhiều kỷ niệm. Đúc kết là đi xe PKL vẫn cảm thấy khỏe hơn là đi xe nhỏ.
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Từ nhà em đi 15 km sẽ có 1 đường mới mở dọc biển để phát triển du lịch tỉnh phú yên (đường đi gành đá dĩa) cung đường này khoảng 40km dọc biển đường mới vắng người và xe nên thỏa mái vi vu ngắm trời mây hết đọan trên sẽ tới biển thành phố tuy hòa, tiếp tục đi đường biển theo đường vào khu công nghiệp hòa hiệp bắc thế là tiếp tục vi vu đường biển cho tới vũng rô luôn sau đó lên đèo cả..... ôi một cung đường tuyệt với nhưng không có 1 cái ảnh nào vì vừa đi vừa hỏi đường và vừa lo hết xăng KKK.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Tới Cam ranh lúc 14 giờ gặp xe tải chở trái cây lật từ sáng sớm kẹt đường...[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Ta nói dân việt vô cảm thật rất đúng, xe người ta lật trái cây rơi tung tòe xuống đường tài xế cấp cứu dận xung quanh hôi của nhà nhà ra hốt trái cây mặt mày hí hửng trong phát ghét thật tội nghiệp cho chủ hàng và tài xế đoạn này lấy máy hình ra tính chụp rồi lại thôi vì cũng không hay ho gì (lại tiếp tục tường thuật bằng mồm)[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Chờ xe cẩu tới dọn đường đến 16 giờ mới xong và tiếp tục lên đường.[/BCOLOR]


và đây là em ngựa nhỏ của em

Tiếp tục hành trình đến phan tiết lúc 7 giờ 30 phút đói quá phải ăn thôi chạy vô bằng đường bàu trắng ...má ơi nó xa thấy mụ nội luôn vô tới mũi né ghé hồng vinh 2 ăn tối đoạn này cũng có cái vui có hình nhưng ở máy kia chưa chép ra sẽ cho hình sau, tiếp tục tường thuật bằng mồm
Đói quá Mình kêu cho 1 đỉa cơm chiên hải sản 2 con ghẹ lựa con thiệt bự, Gấu mình kêu cho 1 tô súp nhỏ. 20 phút sau đã cơm mang ra ......
Mình : Sao nhiều giữ vậy em
Em : Đây là đĩa nhỏ đó anh
Vợ : còn tô súp có to không em
Em : Dạ tô nhỏ mà chị
5 phút sau tô súp mang ra
Vợ : Sao tô to vậy em
Em : đây là tô nhỏ đó chị
Mình : vậy tô to là mấy người ăn
Em : dạ thường thì múc cho 10 người
Mình : sắp xỉu
2VC ăn cơm với súp xong muốn lòi họng luôn may mà có 2 con ghẹ to cũng đỡ.
Ăn uống xong xuôi là 9 giờ 30 phút tối mình nói với vợ về luôn hay ngủ lại mai về.... vợ kêu anh dám chạy về 1 mình không? nếu dám thì em về.
Trời tưởng gì dám thách anh ah.... anh chạy luôn. Thiệt tình mà nói cũng không muốn về trong đêm vì tính nếu về tới nhà cũng phải hơn 0 giờ đường tối xe tải, xe khách nhiều khá nguy hiểm mà mắt mình đi đêm rất kém nhưng tôi về luôn vợ nhớ con mà, cứ dặn lòng chạy thật chậm thật cẩn thận. 2VC cứ lầm lũi tiến về sài gòn trong đêm, chạy chậm thì sợ cướp, chạy nhanh thì sợ tại nạn.... đường tốii thui thì sợ xe bể bánh là toi cơm. Cứ lầm lũi bám đuôi chiếc xe tải nhỏ nó chạy cũng đều 80, theo nó được khoảng 5km nó tưởng mình theo cướp thế là nó tăng ga chạy mất thế là lầm lũi trong đêm, mà nói thật chạy đêm qua đoạn đồng nai nó dài thật, cũng may trời thường không việc gì xảy ra cứ lầm lũi chạy mãi tới 0giờ 30 cũng tới nhà không việc gì xảy ra. Kết thúc chuyến đi về thăm nhà nhiều kỷ niệm. Đúc kết là đi xe PKL vẫn cảm thấy khỏe hơn là đi xe nhỏ.
Chỉnh sửa cuối:
- Status
- Không mở trả lời sau này.