Hạng C
2/5/11
770
32
28
phucminh nói:
Em gặp cu kia là dân phòng phường nào của Q11, đêm trực nên sáng ra mắt mở không lên, lấn tuyến rồi lủi vào xe em.

Sau sự cố nó không chịu thương lượng mà yêu cầu CA giải quyết, sự việc xảy ra ngay trụ sở CAP1, Phú Nhuận. CAP đi ăn sáng về và giữ lại hiện trường, nói là thương lượng đi nếu không sẽ mời CAQ đến.

Nó alo cho người nhà bảo bị tai nạn, mấy anh dân phòng cũng bực mình vì nó: có va quẹt chút xíu mà tai nạn gì.

Khi CAQ mang xe nâng đến, hỏi: sao rồi, thương lượng xong chưa? thì thằng cu nhất định giao cho CA xử lý.
rồi sao nữa, xe nó bao lâu lấy ra được
 
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
- CAQ mang xe về, có biên nhận và hẹn 2 ngày sau lên giải quyết.

- Ngày đó, cu kia (chắc muốn làm tiền) không đến, ông già nó đến: nó bị gãy chân không đi được, CA: không đi được thì chờ khi nào đi được thì mới xử.

- Hẹn thằng cu kia cùng đến (ông già cùng đi); CA lấy lời khai của 2 bên, giám định vết thương của 2 bên, giám định thiệt hại phương tiện 2 bên.

- Cho 2 bên cùng thương lượng lần cuối. Có lẽ đến nước này thì ông già thấy thua nên đồng ý: xe ai nấy sửa, ai bị thương tự chữa.

- Căn cứ sự đồng ý của 2 bên, CA ra QĐXP thằng cu kia vì tội lấn tuyến + học lại luật + chi phí giảm 2 chiếc xe.

- Xe cu kia nát như tương (cong vàng, gãy cổ, bể hết phần nhựa,...), nằm lăn lóc sát cửa ra vào kho của CA Phú Nhuận (gần đường ray).

- Xe em thì vào lấy, đổ xăng và chạy về, không trầy 1 chút, thời gian giảm khoảng 1 tuần.

- Em không tốn đồng nào.

>>>> Vụ này, CAQ Phú Nhuận làm rất tốt, đó là đại úy xxxx.

 
Hạng C
2/5/11
770
32
28
may cho bác, nhất là cái khoản được cho thêm ít xăng để về.

mà nếu cu kia vẫn cương thì sao ta? bác có bằng chứng gì để bảo vệ bác k? tỷ như xxx lật trắng thành đen
 
Hạng C
5/9/13
689
156
43
shpy nói:
Cần gì oto. Hồi em đi moto bị thằng Airblade say thuốc chạy ngược chiều hốt trọn gói xe em và 4 xe nữa. Lỗi nó sai rành rành, đứa con nít còn biết. Vậy mà bọn xxx ch ó đ ẻ nó cũng chỉ im im cù cưa hoài tới hơn tháng để mọi người mệt mỏi mà bãi nại mong mang xe về. Bên bị hại (5 xe) thì bị gãy tay gãy chân lung tung hết mà bọn xxx nó còn chặn đầu ăn mỗi xe 1-3tr . Còn thằng ôn kia thì không biết bọn nó ăn bao nhiêu. À, trước đó, khi tất cả đều đã ký bãi nại thì nó mới dõng dạc cầm xấp hồ sơ tuyên bố :"Trong vụ việc này anh A lỗi 100% nhưng các bên đều đã bãi nại nên thôi. Giờ đợi mai lên lấy xe về. Ai có cảm ơn tui thì cảm ơn đi, nhưng cảm ơn bằng tiền cho dễ." 
Câu in đậm là em nhớ chính xác không sai 1 từ. Em thề  luôn đó. Lúc đó có ~4 thằng xxx khác ngồi làm việc trong phòng nhưng bọn nó nghe rồi thôi cũng chẳng thay đổi sắc mặt. Chỉ có mười mấy người của cả 5 xe thì chưng hửng vì mặt dày trơ trẽn của nó !!!!
Hôm sau lấy xe nó vẫn ôm khư khư xấp hồ sơ bảo sếp đi họp chưa về nên chưa ký. Đợi từ sáng tới trưa, ai cũng mệt mỏi đành đút tiền tiếp thì nó mới đưa hồ sơ cho lấy xe (lúc đó em hên, thấy thằng tông em nó đút tiền lấy hồ sơ, em vọt tới "A, sếp về rồi hả anh". Thế là nó phải đưa hồ sơ cho em => đỡ tốn thêm 1 mớ).
 
A, bác nói rất hay "...mấy thằng ch ó đ ẻ..."
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/9/13
689
156
43
warmarm nói:
ngo_anhvu2000 nói:
Sáng nay mình đi với thằng bạn qua bên CA, đúng hoàn toàn với những gì các bác trong thớt này mô tả. Mo oá, trơ trẽn thiệt. Rút kinh nghiệm có tai nạn nên dàn xếp với nhau
bác thử 1 lần lên làm dữ xem là xác định được lỗi đúng sai về ai chưa. có văn bản chưa. vụ này đơn giản hay phức tạp... nếu đã có kết luận rồi mà ko giao xe bác thì lấy quy định bắt buộc trả xe ko vi phạm lỗi chửi mặt nó. còn chưa có kết luận, mà chờ 1 2 tháng thì làm đơn gửi vài nơi rùm beng lên, ko thì hăm dọa thế nào đó như sẽ nhờ luật sư lo vụ này... xem coi thế nào.
chứ tình trạng này hoài y như sống trong luật rừng quá
Bác nói rất hay....nhưng..... Nếu ai đó biết sợ thì Việt Nam đã bay lên tới sao Hoả rồi
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/9/13
319
36
28
phucminh nói:
Xe em được CA Phú Nhuận để tuốt trong nhà, tìm mãi mới thấy.

Khi đem xe ra được anh thủ kho khen xe 2003 sao còn mới quá vậy + tặng 1 lít xăng, bảo chạy đỡ đến cây xăng nhé.


Xe bác để tuốt trong nhà chắc để hóa giá vài món đồ ra Khu vực hoàng văn thụ khu trung tâm mua bán xe đó bác a5h. Hoặc là bác có cái gì đó mà em không tiện giải thích ở đây
033102flo_1_prv.gif

 
Hạng F
12/9/10
6.652
41.138
113
48
Bà Tó
Giữ xe của cả 2 bên cho đến khi hoàn tất biên bản xử lý tai nạn + ra quyết định xử phạt + thòa thuận bồi thường của 2 bên .
Thường là vậy .
Ít khi nào Ca cho 1 bên lỗi 100% , bên kia thoát .