Vấn đề 1 số các bác OS hay hiểu lầm trong xã hội VN bây giờ : các bác nghĩ XXX chỉ là người thi hành luật, đại diện thực thi pháp luật ! nên có chuyện gì bức xúc thì các bác hay thắc mắc: XXX có làm đúng luật hay ko? hay mình có vi phạm pháp luật hay ko mà sao bị XXX xử lý?
Nhưng thực tế đắng lòng là : XXX là luật ! cãi XXX là cãi luật, là chống người thi hành công vụ, là có thể bị QCBX làm thịt, là có thể bị bắt về đồn tạm giam và có thể " tự té mà lên bàn thờ"!
Nên tốt nhất là mình nhẹ nhàng, mềm mỏng, luôn bổ sung kiến thức về giao thông,,, quan trọng cuối cùng là trong túi luôn có bánh mì khi ra đường! đây là giải pháp cuối cùng khi tất cả quyền trợ giúp thất bại ! lúc đó chỉ có Bác mới giúp được chúng ta! hahaha
Nhưng thực tế đắng lòng là : XXX là luật ! cãi XXX là cãi luật, là chống người thi hành công vụ, là có thể bị QCBX làm thịt, là có thể bị bắt về đồn tạm giam và có thể " tự té mà lên bàn thờ"!
Nên tốt nhất là mình nhẹ nhàng, mềm mỏng, luôn bổ sung kiến thức về giao thông,,, quan trọng cuối cùng là trong túi luôn có bánh mì khi ra đường! đây là giải pháp cuối cùng khi tất cả quyền trợ giúp thất bại ! lúc đó chỉ có Bác mới giúp được chúng ta! hahaha
Sống và làm việc theo pháp luật các bác ạ.!!!Vấn đề 1 số các bác OS hay hiểu lầm trong xã hội VN bây giờ : các bác nghĩ XXX chỉ là người thi hành luật, đại diện thực thi pháp luật ! nên có chuyện gì bức xúc thì các bác hay thắc mắc: XXX có làm đúng luật hay ko? hay mình có vi phạm pháp luật hay ko mà sao bị XXX xử lý?
Nhưng thực tế đắng lòng là : XXX là luật ! cãi XXX là cãi luật, là chống người thi hành công vụ, là có thể bị QCBX làm thịt, là có thể bị bắt về đồn tạm giam và có thể " tự té mà lên bàn thờ"!
Nên tốt nhất là mình nhẹ nhàng, mềm mỏng, luôn bổ sung kiến thức về giao thông,,, quan trọng cuối cùng là trong túi luôn có bánh mì khi ra đường! đây là giải pháp cuối cùng khi tất cả quyền trợ giúp thất bại ! lúc đó chỉ có Bác mới giúp được chúng ta! hahaha
ChuanVậy theo bác cái bọn lục súc và gâu vàng nó lợi dụng kiếm chác như thế nào ạ? Vd: điều khiển xe có hơi men, không bật xi nhan khi rẽ, không bật đèn chiếu sáng, vượt đèn đỏ, lấn tuyến, mang theo hung khí trong người, không mang theo giấy tờ tùy thân .... Không phạm bất cứ lỗi nào thì đó cha thằng nào, con nào dám kiếm chác.![]()
Ko lo bắt mà h này bác rung đùi gõ phím. Tỷ lệ công an so với tỷ lệ ngừoi nhập cư và dân số tp là bao nhiu hả bác. Bác chủ: nta dừng đúng đó bác, k sai dau. Ko lỗi gì thì chấp ong noi nó cung ko ro dc toi bacxxx lo kiếm bánh mì thôi chứ có lo bắt cướp đâu mà giảm nạn cướp bác.
Nhiều bác kể cũng lạ. Tội phạm xảy ra cũng chửi bới công an yếu kém và không nỗ lực đi tuần tra để ngăn chặn. Khi họ trực đêm hôm để tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh cũng chửi bới khó chịu vỉ công an chặn kiểm soát hành chính. Toàn nhìn sự việc 1 cách tiêu cực rồi muốn chửi bới sao cũng được. Đúng là miệng lưỡi nói thế nào cũng được, họ làm thế nào cũng không xong ...
Vậy theo bác cái bọn lục súc và gâu vàng nó lợi dụng kiếm chác như thế nào ạ? Vd: điều khiển xe có hơi men, không bật xi nhan khi rẽ, không bật đèn chiếu sáng, vượt đèn đỏ, lấn tuyến, mang theo hung khí trong người, không mang theo giấy tờ tùy thân .... Không phạm bất cứ lỗi nào thì đó cha thằng nào, con nào dám kiếm chác.![]()
Theo mình, hình như bạn không rõ ý của người comment. Nếu người dân vi phạm, phải kiên quyết buộc đóng phạt chứ xxx không được phép lợi dụng lỗi của dân để kiếm chác. Bác cho rằng mình Ok thì ai kiếm chác được, lý ra, nếu bác tin vào công an, câu trả lời của bác là: nếu mình OK thì không bao giờ bị phạt. Người dân ức chế là ở chỗ "kiếm chác" chứ không phải đóng phạt.
Nếu ai cũng hiểu và tin rằng "nếu tôi sai" thì tôi sẽ bị phạt và mất thời gian đi đóng phạt thì chắc chắn sẽ không có chuyện kiếm chác được. Khổi nỗi, giờ không ai tin như thế, tất cả đều tin là Nếu tôi sai thì chung chút ít sẽ không đóng phạt. Đó là căn nguyên của câu chuyện cho rằng sẽ bị kiếm chác.