http://vnexpress.net/gl/b...i-nguoi-dep-chui-mang/
Dừng đèn đỏ bị người đẹp chửi mắng "Đỏ thì đỏ chứ, đường này chỉ có mình ông đi thôi à? Đúng là già vớ vẩn!". Tới ngã tư lúc đèn vừa đỏ, tôi đi chậm lại và dừng thì... ầm! Một chiếc xe bất thần tông từ đằng sau tới khiến tôi suýt ngã. Lúc định thần, nhìn lại phía sau tôi thấy một cô gái trẻ, tuổi khoảng ngoài 20 cũng đang gượng cho khỏi ngã vì đã đâm sầm vào đuôi xe Honda 50cc cà tàng của tôi.
Trong khi tôi vẫn còn đang lúng túng thì cô gái trẻ đã mắng sa sả:
- Có điên không, đang đi sao lại ngừng?
- Ơ... có đèn đỏ thì phải ngừng chứ!
- Đỏ thì đỏ chứ, đường này chỉ có mình ông đi thôi à? Đúng là già vớ vẩn!
Một anh cảnh sát giao thông đứng ngay đấy toét miệng cười. Có lẽ cả hai chúng tôi đều giống diễn viên hề?!
>> Xem thêm: Đi xe máy ở Hà Nội 'có thể bị ngã bất cứ lúc nào'
Dừng đèn đỏ bị người đẹp chửi mắng "Đỏ thì đỏ chứ, đường này chỉ có mình ông đi thôi à? Đúng là già vớ vẩn!". Tới ngã tư lúc đèn vừa đỏ, tôi đi chậm lại và dừng thì... ầm! Một chiếc xe bất thần tông từ đằng sau tới khiến tôi suýt ngã. Lúc định thần, nhìn lại phía sau tôi thấy một cô gái trẻ, tuổi khoảng ngoài 20 cũng đang gượng cho khỏi ngã vì đã đâm sầm vào đuôi xe Honda 50cc cà tàng của tôi.
Trong khi tôi vẫn còn đang lúng túng thì cô gái trẻ đã mắng sa sả:
- Có điên không, đang đi sao lại ngừng?
- Ơ... có đèn đỏ thì phải ngừng chứ!
- Đỏ thì đỏ chứ, đường này chỉ có mình ông đi thôi à? Đúng là già vớ vẩn!
Một anh cảnh sát giao thông đứng ngay đấy toét miệng cười. Có lẽ cả hai chúng tôi đều giống diễn viên hề?!
>> Xem thêm: Đi xe máy ở Hà Nội 'có thể bị ngã bất cứ lúc nào'
Theo ý kiến cá nhân của em là:
"Mình hãy cố gắng làm một cái gì đó dù nhỏ nhoi. Báo viết lên hiện trạng. Mình đọc, mình cười mỉa mai, mình nói này nói kia, mình tìm nguyên nhân,... Nhưng đó chính là mình đang mỉa mai mình thôi. Cha bất tài mà con mất dạy thì bình thường. Cha bất tài mà con đức hạnh thế mới tài.
Dừng xe như bác kia vậy mà hay. Một người vượt đèn đỏ sẽ có thêm một người và cứ thế. Các bác cứ để ý đi, quan trọng là người đi gần giao lộ nhất. Khi thấy đèn sắp hết đèn xanh, chuẩn bị qua đèn vàng, nếu người này phóng ga vượt thì người khác cũng nhấn ga. Nếu người đó giảm tốc thì người đi sau cũng sẽ giảm tốc. Vì vậy, nếu mình là người đó thì mình hãy giảm tốc và dừng lại.
Khi ùn tắc giao thông, nếu 1 chiếc lao lên đi vô phần đường của xe ngược chiều thì nhiều chiếc khác cũng xe lao lên. Kết quả: bít lối cả 2 chiều.
Đó là một vài vd cho điều nhỏ nhoi mà mình có thể làm được cho cái xã hội rối ren này."
"Mình hãy cố gắng làm một cái gì đó dù nhỏ nhoi. Báo viết lên hiện trạng. Mình đọc, mình cười mỉa mai, mình nói này nói kia, mình tìm nguyên nhân,... Nhưng đó chính là mình đang mỉa mai mình thôi. Cha bất tài mà con mất dạy thì bình thường. Cha bất tài mà con đức hạnh thế mới tài.
Dừng xe như bác kia vậy mà hay. Một người vượt đèn đỏ sẽ có thêm một người và cứ thế. Các bác cứ để ý đi, quan trọng là người đi gần giao lộ nhất. Khi thấy đèn sắp hết đèn xanh, chuẩn bị qua đèn vàng, nếu người này phóng ga vượt thì người khác cũng nhấn ga. Nếu người đó giảm tốc thì người đi sau cũng sẽ giảm tốc. Vì vậy, nếu mình là người đó thì mình hãy giảm tốc và dừng lại.
Khi ùn tắc giao thông, nếu 1 chiếc lao lên đi vô phần đường của xe ngược chiều thì nhiều chiếc khác cũng xe lao lên. Kết quả: bít lối cả 2 chiều.
Đó là một vài vd cho điều nhỏ nhoi mà mình có thể làm được cho cái xã hội rối ren này."
Sáng nay đi làm mà em thấy trong lòng nó tủi tủi sao đó.
Thường em đi từ ngã 6 ra Nguyễn Chi Thanh -> Huỳnh Mẫn Đạt -> kẹo trái vô đường Trần Phú (góc nhà máy thuốc là Vinataba ngày xưa).
Đang đèn vàng thì chuyển sang đèn đỏ nên mọi người phải đứng lại. Em dừng lại trước. Đang đứng chờ đèn và lặng nhìn dòng xe chạy trên đường Trần Phú, bất chợt em thấy 1 chiếc 2b tiến lên từ phía bên trái em vô phần đường chiều ngược lại, rồi 2 chiếc, 3 chiếc, ....Tất cả chắc khoảng 20 chiếc. Ánh đèn đỏ của cột đèn giao thông vẫn lặng yên chiếu rọi.
Kết quả: đường 2 chiều trở thành đường 1 chiều.
Trong số đó thì em thấy đa số là quần áo chỉnh tề. Nam thì sơ mi, giầy tây, đóng thùng. Nữ thì bộ đồ cống sở màu đen, màu xanh. Xe thì toàn xe tay ga. Tụi này mà dân trí thấp à? Loạng quạng thạc sỹ, tiến sỹ không chứ chẳng chơi.
Nhìn hình ảnh này, em thấy nhục lắm!
Thường em đi từ ngã 6 ra Nguyễn Chi Thanh -> Huỳnh Mẫn Đạt -> kẹo trái vô đường Trần Phú (góc nhà máy thuốc là Vinataba ngày xưa).
Đang đèn vàng thì chuyển sang đèn đỏ nên mọi người phải đứng lại. Em dừng lại trước. Đang đứng chờ đèn và lặng nhìn dòng xe chạy trên đường Trần Phú, bất chợt em thấy 1 chiếc 2b tiến lên từ phía bên trái em vô phần đường chiều ngược lại, rồi 2 chiếc, 3 chiếc, ....Tất cả chắc khoảng 20 chiếc. Ánh đèn đỏ của cột đèn giao thông vẫn lặng yên chiếu rọi.
Kết quả: đường 2 chiều trở thành đường 1 chiều.
Trong số đó thì em thấy đa số là quần áo chỉnh tề. Nam thì sơ mi, giầy tây, đóng thùng. Nữ thì bộ đồ cống sở màu đen, màu xanh. Xe thì toàn xe tay ga. Tụi này mà dân trí thấp à? Loạng quạng thạc sỹ, tiến sỹ không chứ chẳng chơi.
Nhìn hình ảnh này, em thấy nhục lắm!
Cố gắng không phạm luật cũng không được.
Đến giao lộ hoặc đến đường ưu tiên đi chậm để quan sát thì bị chửi, hoặc thậm chí bị đụng.
Đến nơi cần xếp hàng mà xếp hàng, không chen lấn thì mải không tới lượt mình,...
Tóm lại là do cơ chế, chế tài kém. Người Việt đi ra nước ngoài chấp hành rất tốt luật của nước sở tại kể cả luật giao thông.
Còn về lại Việt Nam thì ... Cứ đổ tại ý thức, ý thức hình thành từ cả nghìn năm trên mọi thế hệ. Cứ đi ra đường thấy một ông bố chở con đằng sau phì phèo điếu thuốc rồi bất ngờ quăng điếu thuốc xuống đường rồi khạc nhổ. Trẻ con nhìn sẽ nghĩ đó là hành động bình thườn, hoặc trên xe buýt, bà mẹ uống nước rồi ăn bắp luộc xong vô tư quăng hết xuống đường.
Cứ có chế tài phạt thật nặng nhưng phải phạt đúng chứ đừng như kiểu trên trời : phạt 5 tr gọi điện thoại ở trạm xăng, phạt xe chính chủ, phạt ngực lép đi xe máy,....
Nói chung là cứ đổ tại ông trời cho nó lành.
Đến giao lộ hoặc đến đường ưu tiên đi chậm để quan sát thì bị chửi, hoặc thậm chí bị đụng.
Đến nơi cần xếp hàng mà xếp hàng, không chen lấn thì mải không tới lượt mình,...
Tóm lại là do cơ chế, chế tài kém. Người Việt đi ra nước ngoài chấp hành rất tốt luật của nước sở tại kể cả luật giao thông.
Còn về lại Việt Nam thì ... Cứ đổ tại ý thức, ý thức hình thành từ cả nghìn năm trên mọi thế hệ. Cứ đi ra đường thấy một ông bố chở con đằng sau phì phèo điếu thuốc rồi bất ngờ quăng điếu thuốc xuống đường rồi khạc nhổ. Trẻ con nhìn sẽ nghĩ đó là hành động bình thườn, hoặc trên xe buýt, bà mẹ uống nước rồi ăn bắp luộc xong vô tư quăng hết xuống đường.
Cứ có chế tài phạt thật nặng nhưng phải phạt đúng chứ đừng như kiểu trên trời : phạt 5 tr gọi điện thoại ở trạm xăng, phạt xe chính chủ, phạt ngực lép đi xe máy,....
Nói chung là cứ đổ tại ông trời cho nó lành.
Chính vì ai cũng nghĩ phải linh hoạt, "chạy" được cái này cái kia thì "chạy", "đi tắt đón đầu", "cửa sổ cửa sau" nhiều quá nên hoài hoài và mãi mãi chỉ biết ngồi đó mà ca thán thôi bác à.tta nói:ở VN thì phải linh hoạt trong mọi tình huống nếu không muốn bị ức chế và thua thiệt, tuy nhiên làm được hay không là tùy vào mỗi người, em thì luôn chọn cách "an toàn là trên hết"
tất cả nó nằm ở sự tiện lợi của văn hóa xe máy. Tự dưng 1 thời gian dài rồi nó kéo theo cả vài thế hệ. Các bác nghĩ sao khi đường phố chỉ có 4b + xe bus + tàu điện + người đi bộ??/?
Mọi người cứ đổ lỗi cho đường hẹp xe đông. Nhưng thực tế nếu như không có cái xe 2b nào đi qua đó mà thay vào đó có 1 chiếc xe buyt chạy qua thì đường có hẹp nữa không? xe có đông nữa không?
Mọi người cứ đổ lỗi cho đường hẹp xe đông. Nhưng thực tế nếu như không có cái xe 2b nào đi qua đó mà thay vào đó có 1 chiếc xe buyt chạy qua thì đường có hẹp nữa không? xe có đông nữa không?