RE: Về xe Ô...to?
Hổng biết bây giờ seo, chớ hồi 92, tui lên dấu xe khách nhỏ E1 (bây giờ là D) ở SG : thêm 5 câu Lý thuyết so với xe con. Lão Giám thị - lúc đó còn là CSGT - hất hàm : đang chạy xe gì ? Dạ, xe 9 chỗ. Rồi thôi. Mần thủ tục, ký tên này nọ. Lúc làm bài...bác tự hiểu, như thi xe con. Cả tuần sau, mới thi tiếp thực hành : thầy chú lôi ra 1 em Toyota 88 Van 15 chỗ dài thoòng, cũng chạy trong hình. Vài ngày sau, cũng xe đó, ra "đường trường" ngoài phố. Giám thị CSGT ngồi bên phụ, kêu đến tên nào, thì lên lái. Cả lũ còn lại, chừng 22 tên, nhét cá mòi trong thùng !
À, xe này là đang chạy Du lịch, cho CSGT thuê để thi lên bằng như thế, chứ không phải xe 15 chỗ chuyên dụng cho tập lái đâu.
Ngay từ lúc bác nộp hồ sơ + đóng lệ phí chính thức xin lên dấu, thì người nhận hồ sơ sẽ hỏi vài câu, xem bác có Ok không. Nội dung câu hỏi, bác tự hiểu, he he

Còn lúc thi, cả Lý thuyết + thực hành : vì Giám khảo CSGT đều biết tất cả thí sinh đã biết lái xe, nên cũng không gắt gao như hồi lấy bằng xe con.

Cho tới bi giờ, dấu D vưỡn ghi : được lái xe dưới 30 chỗ. Nhưng tui chẳng hơi đâu tập lái mần giề, cũng có chít thằng Tây nào đâu ?
