@ dtl 1987
[/quote]
Em cá là bác này chưa đi SF bao giờ và cũng chỉ "nghe nói" thôi
[/quote]
km thì lại toàn "...em nghe nói" hoặc "...xe bạn em", chán. Cứ cầm cái chìa khoá, bấm phát cái cốp sau bật lên bật xuống, hoặc đạp phát dính lưng với động cơ 3.8l cộng với việc có thể nhâm nhi lon bia ướp từ "tủ lạnh" theo xe ... thì khắc biết mọi so sánh với SantaFe đều là khập khiễng bác ạ. Chỉ có điều màu beig hoặc bạc thì đẹp hơn màu đen nhiều. Chúc bác sáng suốt. Em cá là bác này chưa đi SF bao giờ và cũng chỉ "nghe nói" thôi
Em nhất trí với bác là ông cụ ... này chưa đi SF bao giờ , e chỉ biết ông ấy đã đi Gandis , 2 em Vera , GX 470 , GL 450 , S 550 và đang kiếm GL 550 ..... va nghe đâu chúa ghét X5 ( vì em gạ mãi e X5 4.8 chả được) còn SF thì đả dzòm dzòm nhưng chưa chịu chạy thử
Thui em dzot luôn .................. vì không có mũ bảo hiểm hay áo giáp gì cả ?