Hạng C
moonriver nói:
Mời bác Viet Xuan bữa nào cuối tuần cafe với tụi em bên PMH Q7, em cho bác mượn xe chạy thử, coi chừng về bác li dị em Mit đó :)
Ở tuốt Kiên Giang lận bác ơi, huhu.
Bác BMW nào có dịp đi Hà Tiên thì đi ngang qua nhà mình ngay ngã ba Ba Hòn - Kiên Lương còn cách Hà Tiên đúng 20 km mình mời Cà phê pha với Remy luôn.
Có dịp đi Saigon thế nào cũng kiếm các bác rờ mó chút. Bác khactrung mới khai trương cà phê hội quán OS cũng bên quận 7.
Bác hội trưởng tuando nhớ chừa ghế cho mình nha, giờ thì làm dự bị . . . nuôi chí chờ thời cơ thế nào cũng có ngày, có ngày ...
Xe nào cũng là xe, nhưng xe Bim mới đúng là xe hơn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
Sắp tới đây còn có series 6 được trình diễn với các em trang phục cổ điển của thập kỷ 70. Bác nào có ý định phóng theo mà muốn nhường lại các em Bim già mà còn ngon thật ngon thì đừng quên mình.
2013_04_24_BMW_6_series_Gran_coupe_Burlesque_Hollywood_1.jpg
 
Hạng C
26/3/13
940
750
93
46
ko phải Mercedes, Audi, Roll Royce.. mà chính BMW là chiếc xe mơ ước của mình
cũng chẳng biêt tại sao, khó lí giải, cò lẽ chiếc xe của 007 sử dụng bên cạnh các em chân dài đã đi sâu vào tiềm thức. Rất tiếc điều kiện kinh tế ko cho phép nên đành cưới em khác.
 
Tập Lái
22/12/09
41
9
8
MisterNo nói:
ko phải Mercedes, Audi, Roll Royce.. mà chính BMW là chiếc xe mơ ước của mình
cũng chẳng biêt tại sao, khó lí giải, cò lẽ chiếc xe của 007 sử dụng bên cạnh các em chân dài đã đi sâu vào tiềm thức. Rất tiếc điều kiện kinh tế ko cho phép nên đành cưới em khác.
Hehe, bác sẽ còn nghĩ thế đến khi bác sở hữu BMW rồi... Thường thì người ta mơ cao hơn cái mình đang có mà.
Chúc bác mau có BMW!
 
Hạng C
Và đây là kế hoạch của mình để có BMW:
Mình đang có 1 tỏi cho chuyện xe cộ.
Kiếm 1 em BMW già mà còn ngon chừng 250. Gửi 750 cho ngân hàng, tính tròn mỗi năm có khoảng 80 chai để nuôi em và nếu có dư thì độ cho em cái gì mà độ được. Còn em Mit vẫn để đó, thỉnh thoảng "đi khách" kiếm chút tiền cà phê.
Được không các bác.
 
Hạng B2
20/11/12
124
49
28
47
viet xuan nói:
Và đây là kế hoạch của mình để có BMW:
Mình đang có 1 tỏi cho chuyện xe cộ.
Kiếm 1 em BMW già mà còn ngon chừng 250. Gửi 750 cho ngân hàng, tính tròn mỗi năm có khoảng 80 chai để nuôi em và nếu có dư thì độ cho em cái gì mà độ được. Còn em Mit vẫn để đó, thỉnh thoảng "đi khách" kiếm chút tiền cà phê.
Được không các bác.
Không, bác nên vay ngân hàng thêm 500 chai nữa để múc luôn em 320i F30, vậy mới gọi là đẳng cấp :D