Trước đây chạy chiếc MER E300, sau 10 tháng thì chán,quyết định bán và mua 528 F10!
Chạy F10 528 đã 2 năm mà chưa tìm ra điểm nào để chán cả! Tức ghê!
Các bác BIM đừng vì thế mà ném đá các bác MER, ngược lại các bác MER đừng vì chuyện này mà ném đá em! Đây chỉ là cảm nhận của riêng em!
Nhưng em có thêm em TOY FJ Cruiser, dạo này em thích chạy FJ hơn F10 528!
Chạy F10 528 đã 2 năm mà chưa tìm ra điểm nào để chán cả! Tức ghê!
Các bác BIM đừng vì thế mà ném đá các bác MER, ngược lại các bác MER đừng vì chuyện này mà ném đá em! Đây chỉ là cảm nhận của riêng em!
Nhưng em có thêm em TOY FJ Cruiser, dạo này em thích chạy FJ hơn F10 528!
Thật ra thì nếu đi i8 thì mua cho mấy em sợi dây loài toái các em nó cũng tin là hành hiêuk màmoonriver nói:Vì toàn lừa đảo mới đi BMW[tube]http://youtu.be/lxtXOm7Veq8[/tube]![]()
Đa số các bác từng chạy BMW hay nói là "lái sướng lắm". Vậy có cách diễn giải hay so sánh nào để những người lái các loại xe khác hiểu được - nếu chưa được cầm vô lăng BMW.
Mình đang sử dụng Mit 3.0 V6 - và hệ thống lái và sức mạnh của em này cũng không phải là xoàng. Tiếc là chưa được lái BMW để so sánh.
Mình đang sử dụng Mit 3.0 V6 - và hệ thống lái và sức mạnh của em này cũng không phải là xoàng. Tiếc là chưa được lái BMW để so sánh.
viet xuan nói:Đa số các bác từng chạy BMW hay nói là "lái sướng lắm". Vậy có cách diễn giải hay so sánh nào để những người lái các loại xe khác hiểu được - nếu chưa được cầm vô lăng BMW.
Mình đang sử dụng Mit 3.0 V6 - và hệ thống lái và sức mạnh của em này cũng không phải là xoàng. Tiếc là chưa được lái BMW để so sánh.
Chả sướng gì đâu bác ạ, mệt thì có

Ví dụ lái Lét xù, tựa như nhung vậy đó, qua ổ gà, qua gờ, qua mặt đường lồi lõm....chả thấy gì cả vì quá êm, êm đến mức mà có ông bạn em chạy về đến nhà một vỏ gần như tan nát mà vẫn không biết.
Còn Bim, qua cái cục gì nó cũng phản hồi lên tay lái, mệt lắm



Chả sướng gì đâu bác ạ, mệt thì có

Ví dụ lái Lét xù, tựa như nhung vậy đó, qua ổ gà, qua gờ, qua mặt đường lồi lõm....chả thấy gì cả vì quá êm, êm đến mức mà có ông bạn em chạy về đến nhà một vỏ gần như tan nát mà vẫn không biết.
Còn Bim, qua cái cục gì nó cũng phản hồi lên tay lái, mệt lắm



[/quote]
Chết cười với nhận xét của bác, nhưng có lẽ đó là một cách giải thích tuy có cường điệu nhưng dễ hiểu về cái cảm giác lái thực của Bi.