Cái này mà bẫy gì mà bẫy bác.... Áo vàng có tuýt còi thì bác chịu khó bê ảnh lên xe rồi chở ảnh đến xem cho tận mắt.... mà lỡ tới mà cơn gió độc nào thổi bay cái bọc bay mất.....thì bác cứ lên chùa bán nhang hết năm nay sang năm hãy về....
Cái này bình thường thôi, khi biển báo hết hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thì phải che lại chờ đúng giờ mới được mở ra.
Chưa tời ngày có hiệu lực đó bác =))) Còn xui gió thổi hay ai cố tình tháo thì chịu.
Nhưng níu cố tình tháo khi chưa tới ngày hiệu lực thì bác kiện dc còn th có hiệu lực rồi mà che dụ bác chay vô xong tháo thì.... Mua camera hành trình may ra minh oan dc hahaha
Nhưng níu cố tình tháo khi chưa tới ngày hiệu lực thì bác kiện dc còn th có hiệu lực rồi mà che dụ bác chay vô xong tháo thì.... Mua camera hành trình may ra minh oan dc hahaha
có khi nào đi qua thấy bịt quay lại thấy mở ra rồi vừa đi vừa run ko? nếu chưa dùng sao ko tháo cái biển xuống để cột thôi
Móa, đúng là xứ Vịt làm cái gì nhìn cũng ngứa mắt. Tại sao không cắt cái bao ra rồi dùng băng keo dán lại cho nó đàng hoàng chút. Nhìn dzậy mà cũng trả lời phỏng vấn được. Bó tay(Dân VN thông minh kinh)



" BB = biển báo, bao bóng, biển báo bao bì bóng "



" BB = biển báo, bao bóng, biển báo bao bì bóng "
Bác có biết chi phí vật liệu che và nhân công là bao nhieu tiền ko? Đừng nói e đa nghi, nhưng thật sự chả ai tin... kakakaa
Cái bao che biển báo là cái bao đen đựng rác chứ không phải bao thường đâu nha anhMóa, đúng là xứ Vịt làm cái gì nhìn cũng ngứa mắt. Tại sao không cắt cái bao ra rồi dùng băng keo dán lại cho nó đàng hoàng chút. Nhìn dzậy mà cũng trả lời phỏng vấn được. Bó tay(Dân VN thông minh kinh)
" BB = biển báo, bao bóng, biển báo bao bì bóng "![]()
