Hạng C
5/12/16
706
1.101
93
42
Xe khách liên tỉnh, xe tải nhẹ nội tỉnh là mấy ông chuyên môn để đèn pha nhức mắt người đi ngược chiều, mà pha kiểu đó nguyên cái xe chần vần trước mặt còn không thấy, vậy độ đèn chi ta ?
bây giờ nhiều xe độ đèn rất ngu anh ơi, kể cả xe cá nhân. Cứ phang đèn bi cầu zô mấy cái hốc đèn sương mù, nó chói thẳng mắt người đối diện. Rồi gắn bóng led vào chóa halogen nữa.
Đặc biệt có mấy con cờ hó bán tải gắn led bar lên nóc xe
Chưa kể mấy con Kia Canival và Sorento đời mới sau này hay để góc đèn Cos cao nhòng, ngồi mấy xe 4 chổ là nó rọi thẳng zô mặt luôn, tưởng nó để pha mới đá pha nhắc nó thì nó đá pha lại thấy ông cố nội luôn :oops:
Đi cao tốc mà chạy trước mấy con bò óc cờ hó đó là thua, cứ phải cụp kính hậu trong xe lại cho bớt chói, mà như vậy rất nguy hiểm vì ko nhìn rõ phía sau.
 
  • Haha
Reactions: quangtienpham
Hạng D
19/6/19
1.274
2.033
113
Hậu quả của việc học dốt, cứ nghĩ bật đèn khẩn cấp là tất cả phải né, chưa kể đậu xe vậy gây chết người đi tù ko oan, xe khách giường nằm chạy thì khỏi chê rồi gặp ông contener đậu kiểu vậy nữa thì oẳng thôi. Nghĩ hoài ko ra tại sao cont đậu sát vào lề đặt nhánh cây nhỏ trước 200m thì chắc ko có chuyện tai nạn. Buồn.
chuẩn, nói thì tự ái chứ mấy ông tài xế đa phần là ngu học, đi kiếm cái bằng lái xe để có cái nghề.
 
Hạng C
25/11/21
661
17.689
93
Thằng xe cont đậu vậy thì chịu rồi.

ông cont đậu xe vậy thì chịu rồi, ban ngày có khi còn đâm phải chứ nói gì ban đêm
CA hỏi tài đầu kéo vì sao dừng xe giữa đường cao tốc, hóa ra chẳng có sự cố hỏng hóc gì cả, dừng xe chỉ để ..... ngủ, mà dừng giữa làn đường luôn, thật ko còn gì để nói về cái sự ngu dốt của đám TX xe tải, đầu kéo.

Còn tài xe khách, chạy ban đêm, nhìn thấy đèn hazard nháy phía trước nhưng vẫn không cảnh giác, giảm tốc vì tưởng thằng tải vẫn đang chạy, vì bản thân mấy ông xe khách cũng toàn vừa chạy vừa bật Hazard.
 
Hạng D
1/7/10
2.168
1.387
133
giaotoviet.com
Nói thật trên cao tốc hay quốc lộ; trời đã tối mà đậu xe ngay lane lưu thông thì có bật gì chăng nữa cũng khó nhận biết; trừ phi kẹt xe quá thôi.
 
  • Like
Reactions: PhiKimTuan
Hạng D
30/3/09
1.116
1.202
113
''Đó là bật đèn khẩn cấp vô tội vạ ngay cả khi đang di chuyển trên đường''

Cao tốc cho chạy 90 xe đang nối đuôi cả 2 lane đang có xe chạy cũng tầm trên 80, mấy thằng xe khách thì cả trước xe và sau đit cứ bật đèn khẩn cấp thằng trước cũng cố để vượt, thằng đằng sau cũng cố để vượt. Vụ này thì ông xe đầu kéo tấp lề bật cảnh báo để ngủ. Vậy cái đèn khẩn cấp nó dùng để cảnh báo đòi vượt, để cảnh báo dừng đỗ ngủ chứ có chứ có phải báo sự cố đâu.
Tui thấy đèn khẩn cấp là tự dãn xa tụi nó ra nó đang ở lane trái thì tui không bao giờ vượt ở bên lane phải giữ khoảng cách cho nó tấp lề, thằng sau đít thì tui kệ nó chỉ xem nó có mất phanh khi đổ dốc không mà né thôi.
 
Tập Lái
19/11/18
16
372
48
45
vậy thì vụ này tài xế xe tải ăn cho hết , tình trạng chung của giới tài xế hiện nay.
 
Hạng D
15/1/22
1.160
3.577
113
CA hỏi tài đầu kéo vì sao dừng xe giữa đường cao tốc, hóa ra chẳng có sự cố hỏng hóc gì cả, dừng xe chỉ để ..... ngủ, mà dừng giữa làn đường luôn, thật ko còn gì để nói về cái sự ngu dốt của đám TX xe tải, đầu kéo.

Còn tài xe khách, chạy ban đêm, nhìn thấy đèn hazard nháy phía trước nhưng vẫn không cảnh giác, giảm tốc vì tưởng thằng tải vẫn đang chạy, vì bản thân mấy ông xe khách cũng toàn vừa chạy vừa bật Hazard.

Đời tài xế đúng BẠC !