Campuchia.milkyqh nói:Trái đất này là của chúng mình.
Đường này nhà nước làm của chung, tao thích đi đường nào thì đi, mắc cái gì phải nhường cho ai ????
Nói chung do suy nghĩ và tầm nhìn.
Giờ luật cho phép đụng chết bỏ đứa nào đi sai, bắt gia đình thằng chết phải bồi thường thiệt hại xem => Bố bảo cũng không dám chạy bậy, chạy ẩu.
Vì họ phát huy tinh thần làm chủ tập thể. Đã hạn chế 100 rồi thì cứ làn sát con lươn phân cách mà "làm chủ". Trước hết là vì luật VN chưa uqy định rõ. Luật QT( công ước Viên) nói; Không ai được phép chiếm dụng làn sát với làn của chiều lưu thông ngươc lại. Cụ thể luật các nước lưu thông bên phải: "làn cuối cùng bên trái chỉ được dùng để vượt". Từ ngày khai trương CT LThanh-DG, xem các ảnh và clip hầu hết ôm làn trái = cả nước ôm làn trái. Cứ thế này thì xây thêm bao nhiêu cao tốc mới cũng chỉ "bình mới" thôi, rượu thì "cũ mèm".Mustafa nói:Em có 1 thắc mắc rất là khủng khiếp như tiêu đề, lâu lắm mới đưa lên hỏi trên diễn đàn.
- Đặc biệt trên cao tốc 4B rất hay bò 60km/h trên lane 100km/h....
Vì sao và vì sao??????![]()
Hay quáTrái đất này là của chúng mình.
Đường này nhà nước làm của chung, tao thích đi đường nào thì đi, mắc cái gì phải nhường cho ai ????
Nói chung do suy nghĩ và tầm nhìn.
Giờ luật cho phép đụng chết bỏ đứa nào đi sai, bắt gia đình thằng chết phải bồi thường thiệt hại xem => Bố bảo cũng không dám chạy bậy, chạy ẩu.