Thảo Luận Chung Vị trí chân ga

Hạng F
26/2/07
5.093
441
83
Xứ dừa Miền Tây
Hôm nay em lái xe liền 300km, xuống xe thấy tê chân phải đạp ga. Thực ra chân ga xe rất nhẹ, nhưng dù thay đổi vị trí nhiều lần vẫn có hiện tượng tê chân. Các bác có kinh nghiệm tư vấn nên để vị trí chân đi ga như thế nào để giảm tê chân. Sáng nay khi xuống xe, do không để ý mém té.
 
Hạng B2
2/8/07
460
8
18
RE: Vị trí chân ga

chắc bác fải dùng chân trái đạp ga quá, cho chân phải nghỉ, khi nào chân trái tê thì lại qua chân phải :D
 
Hạng C
20/2/04
881
0
18
VietNam
RE: Vị trí chân ga

Trích đoạn: X108

Hôm nay em lái xe liền 300km, xuống xe thấy tê chân phải đạp ga. Thực ra chân ga xe rất nhẹ, nhưng dù thay đổi vị trí nhiều lần vẫn có hiện tượng tê chân. Các bác có kinh nghiệm tư vấn nên để vị trí chân đi ga như thế nào để giảm tê chân. Sáng nay khi xuống xe, do không để ý mém té.
Bác thay đổi vị trí nhiều lần là vị trí cái gì vậy? bác đã thử xem vị trí ghế ngồi đã hợp với bác chưa (dài, ngắn, cao, thấp ấy)
 
Hạng B2
RE: Vị trí chân ga

Hôm nay em lái xe liền 300km, xuống xe thấy tê chân phải đạp ga. Thực ra chân ga xe rất nhẹ, nhưng dù thay đổi vị trí nhiều lần vẫn có hiện tượng tê chân. Các bác có kinh nghiệm tư vấn nên để vị trí chân đi ga như thế nào để giảm tê chân. Sáng nay khi xuống xe, do không để ý mém té.

chắc bác fải dùng chân trái đạp ga quá, cho chân phải nghỉ, khi nào chân trái tê thì lại qua chân phải :D
Bác điều chỉnh ghế không hợp lý ( Xa quá, gần quá ,và nhất là cao quá) Kể cả khi không lái xe, ngồi trước máy tính... bác cứ thử ngồi ghế cao( Chân thõng , đùi bị ép xuống ghế) là có kết quả thí nghiệm ngay sau....3km
Còn khi đã cho chân phải " Đổi gác cho chân trái' mà vẫn "không nhằm nhò gì" iem khuyên bác chân tình: Thử sử dụng....chân chống giữa coi?
 
RE: Vị trí chân ga

Bác điều chỉnh ghế lại đi....lúc lái bác tựa "củ chuối phải" vào thành xe chỗ cần số đó....bàn chân thả lỏng đ2 lên chân ga thì sẽ thấy đỡ mỏi....Thêm một mẹo nhõ: Đi Quốc lộ tốc độ cao, đường vằng thì lúc nào mỏi quá bác trả số về "neutral" nhé...chân cũng nghỉ được một lúc đấy. Em chạy từ Bình Định về mà có mỏi gì đâu??????
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
RE: Vị trí chân ga

hề hề ... SN OS5Y em chạy bim từ Vtàu zìa cứ đều chân ga khỏang 3-5 phút là sau đó nghỉ chân cho khỏe ... xe cứ 80 gốc chuối chạy hoài :):D
Chả biết có phải do óp sừn hay kg (chắc là không có wá) :):) Lạ thật :):)
 
Hạng F
26/2/07
5.093
441
83
Xứ dừa Miền Tây
RE: Vị trí chân ga

Đúng đó bác. Xe bác haichien là minh chứng. Khi nào mình mới có cruise control ???
Trích đoạn: hoacomay

Có đi xa mới thấy tính năng kiểm soát hành trình hay và hữu ích. Tiếc là xe em không có :D
 
Hạng B2
13/12/07
123
2
0
44
RE: Vị trí chân ga

Ngoài ý kiến các bác cho rằng phải điều chỉnh vị trí ngồi sao cho thoải mái (đại loại là điều chỉnh khoảng cách của ghế sao cho chân trái đạp côn sát sàn mà̀ hơi trùng gối, điều độ nghiêng của ghế sao cho mình ngồi thẳng lưng vẫn áp chặt vào ghế và cườm tay trái chạm được vào 12h của vô lăng) em xin được bổ sung như sau:
- Loại giầy để lái xe đường dài: nên chọn loại có gót tròn tròn ấy (Có thể sẳm riêng một đôi để chuyên đi xe đường dài)
- Nếu đi đường dài thì chọn vị trí để chân sao cho lúc cảm thấy thoải mái nhất là lúc xe đi ở tốc độ khoảng 60km/h (tức là khi không ga thì chân phải móc ngược lên một chút)
- Nếu đi trong phố thì vị trí thoải mái nhất là vị trí ở khoảng tự do của bàn đạp ga (tức là có chạm vào bàn đạp ga nhưng không thấy vòng tua máy tăng)
Các bác thực hành thử xem, rồi cho em xin ý kiến ..
 
Hạng C
13/3/07
822
3
18
www.otosaigon.com
RE: Vị trí chân ga

Em cũng nghĩ là do vị trí ghế lái, có hôm sang xe ông bạn ( khổ người nhỏ hơn em một chút), do đi ngắn và "lười" nên em ko chỉnh ghế ( sai nguyên tắc quá), chân ga hơi co so với thông thường - cảm giác thấy nhanh mỏi chân hơn hẳn. Đến khi có chỗ đỗ là em đành chỉnh lại ghế - gương hậu - góc volang cho vừa, đúng là ko thể bỏ được nguyên tắc nào thật.
 
GLi
Hạng B1
19/12/07
58
4
6
51
RE: Vị trí chân ga

Điều chỉnh đặt gót giày chân phải sao cho chỉ cần xoay thôi là có thể đạp ga, xoay sang đạp phanh, cứ nhấc lên đạp xuống thì làm gì chẳng mỏi, đi xa thì đầu gối tựa vào thành cho đỡ mỏi, phải thả lỏng chân, lúc nào xuống dốc đường vắng thì về Mo thả chân ra mà ... tẩm quất mấy giây.

Hôm trước mình quất 1.000 Km Tam kỳ - Hà nội mà có thấy làm sao đâu ( mà bằng B1 đấy nhé ) he he.