Hạng D
18/3/08
1.566
1.544
113
Thợ xứ đó thì lươn lẹo, cái gì chúng nó cũng bảo đảm tốt cho đến khi hỏng thì chuồn.
Còn thợ xứ nam lại khổ cái là lười, làm chút là nghỉ, nghỉ là đi uống rượu. Rồi nghỉ xong nghỉ luôn chẳng báo, mỗi độ tết về hè về muốn chết vì thợ nghỉ sạch không quay lại làm.
Đó, nên nhân công giá rẻ, lợi thế xứ mình cho nước ngoài vô đầu tư là vậy đó, vì nhân công ba xứ bắc trung nam như thế thì bố ai trả công cao cho được!
Bởi vậy dân trí như thế thì đi làm thợ bấp bênh suốt.
Hơn chục năm trước mình có nuôi 6 ngừoi thợ, làm thời gian đầu oke chỉnh chu lắm. Được 3-4 tháng có tiền là sinh tật: matxa, gái gú, ăn nhậu... sáng thì đuối sức nên làm qua loa.. bữa nào nhậu đứt chến thì hôm sau là thuê bao..

nuôi lương cứng 6.5 triệu/ tháng, thì so bì với thợ công nhật là 250k/ ngày tính ra có tiền hơn. Mà họ ko nghĩ là thợ công nhật có việc thì làm, ko có việc thì thầu nó cho nghỉ ở nhà ngáp ruồi.. rồi cũng xin nghỉ, ra làm thợ công nhật cho thầu khác. Được 2 tháng xin quay về làm thợ lương tháng lại..
 
Hạng B2
8/2/17
107
164
43
Này là thường, hôm qua e đi mai chí thọ khúc cua quẹo vô đồng văn cống, bán tải 61 đậu ngay giữa cua, lane ngoài luôn chứ k phải lane sát lề, bật hazard mua nước lề đường. Vãi mấy con bò lái xe.
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
View attachment 2458734
Chị lái bán tải 61C - 25.233 thì vô tư đậu bên trái đường 1 chiều trên Vạch người đi bộ (!)

Còn 2 ninja thì thi triển cúp đầu xe 4B bất chấp - rẽ trái & đối đầu với dòng xe đường 1 chiều Huỳnh Khương Ninh (!)

Tụt hết mịa cảm hứng ngắm màn mưa trái mùa lãng mạn.há há...

Mất vụ này đâu cũng có...
 
  • Haha
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Thợ xứ đó thì lươn lẹo, cái gì chúng nó cũng bảo đảm tốt cho đến khi hỏng thì chuồn.
Còn thợ xứ nam lại khổ cái là lười, làm chút là nghỉ, nghỉ là đi uống rượu. Rồi nghỉ xong nghỉ luôn chẳng báo, mỗi độ tết về hè về muốn chết vì thợ nghỉ sạch không quay lại làm.
Đó, nên nhân công giá rẻ, lợi thế xứ mình cho nước ngoài vô đầu tư là vậy đó, vì nhân công ba xứ bắc trung nam như thế thì bố ai trả công cao cho được!
Dân 2 lúa MT vô làm công nhân nhà máy mới mở ở quê....tới Tết đoan ngọ là nghỉ, đám giỗ là nghỉ, không cho cũng nghỉ....mà nghỉ còn mời bạn nghỉ đi giỗ nữa kìa....hè hè...
 
Hạng F
3/10/15
9.838
12.103
113
Dân 2 lúa MT vô làm công nhân nhà máy mới mở ở quê....tới Tết đoan ngọ là nghỉ, đám giỗ là nghỉ, không cho cũng nghỉ....mà nghỉ còn mời bạn nghỉ đi giỗ nữa kìa....hè hè...
Đúng bác em đồng cảm bác lắm lắm.
Cứ như phía nam toàn người nghiện rượu hay sao ấy.
Mẹ nó làm được mấy ngày xong nó đủ lý do đám giỗ này nọ lung tung.
Thuê bọn nó nơm nớp lo sợ nó nghỉ cái không ai làm là chậm hoàn công thì thằng chủ nó bóp cổ nó vin vào đó không trả đủ tiền vãi linh hồn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
17/1/20
36
51
18
49
mình chạy xe hằng ngày, lúc nào thấy chiếc xe phía sau bấm còi tạt đầu hay chèn ép như đúng rồi thì y như rằng 29 30 61 60. còn chuyện ngừng giữa đường nghe điện thoại hay lề trái làm cái gì hok biết thì có mà đầy.
 
  • Haha
Reactions: Jackie Huy
Hạng F
3/10/15
9.838
12.103
113
Đường thành phố mà em nó tưởng đường làng, có gì cho ẻm rút " kinh...." cho lần sau..... :D
Nó rút gì nó rút.
Nhưng mà bao năm kinh đầy đường, nghiệm đầy bàn mà vẫn còn rút thì chủ có ở VN.
Lào cũng không có nhé.
 
  • Haha
Reactions: Jackie Huy
Hạng B2
23/9/15
140
157
43
43
Mấy trường hợp lái biển 61, tuy nhiên khi tra hộ khẩu thì ra thằng Bắc Kỳ, Thanh - Nghệ - Hà
đọc xong muốn chửi bậy phát nhưng thôi, kiềm chế.
Em Bắc Kỳ. Ngoài miền Bắc có rất nhiều cave miền Tây, nhưng không ai gọi là mấy con đĩ Nam Kỳ cả. Miền nào cũng có người nọ, người kia. Đừng châm ngòi cho sự phân biệt vùng miền.
 
  • Haha
Reactions: Jackie Huy