anh này đội TSN, tự xưng là đại ca ở Hóc Môn đây, trước có thổi tôi 1 lần phải cho tôi đi vì tôi không sai, ảnh không chính xác khi bắt lỗi đó 
Hãy tìm đến nhà nó, đứng trước cổng nhà nó vào nói: "Anh nhớ mặt tôi k?"
Đảm bảo són đái ra quần!
Đảm bảo són đái ra quần!
thuê mấy anh xăm trổ cứ ngày nào cũng cafe trước nhà. thấy đi ra đi vào nhà thì lấy máy quay, chụp hình quay phim lại.Hãy tìm đến nhà nó, đứng trước cổng nhà nó vào nói: "Anh nhớ mặt tôi k?"
Đảm bảo són đái ra quần!
3 bữa tởn luôn.
Bác làm vậy nó ko són đâu. Nhiều khi nó tưởng đang PR cho nó.thuê mấy anh xăm trổ cứ ngày nào cũng cafe trước nhà. thấy đi ra đi vào nhà thì lấy máy quay, chụp hình quay phim lại.
3 bữa tởn luôn.
Bác chụp hình vợ con nó, mỗi ngày một tấm rồi gửi về nhà. Bảo đảm són
Những csgt như thế này cần phải được loại ra khỏi lực lượng ...
Ý bác là loại trừ khỏi xã hội phải không ? Em ủng hộ
Nói vậy nó hong sợ đâu anh.Hãy tìm đến nhà nó, đứng trước cổng nhà nó vào nói: "Anh nhớ mặt tôi k?"
Đảm bảo són đái ra quần!
Anh phải nói "mày nhớ mặt tao hong?" nó mới sợ.