Hạng B2
14/2/16
367
255
63
Thằng cu ngồi hờ hững quá, mà còn ngồi xa mút cuối yên làm mất cân bằng, thêm ô bố chạy vậy còn té dài dài
 
Hạng B2
24/4/23
133
134
43
25
Hổ phụ sinh hổ tử, lớn đầu hết, ngu y như nhau, sau này thằng con có bằng lái cũng chở bồ với con nó y như vậy. Chánnn
 
kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
482
4.043
93
Hồi xưa mình chở con là mình ngồi ra tới chóp yên, gác được đúng cái lỗ đít vô yên xe, nhường cả cái yên bự cho con ngồi, nó leo lên xe là ngó 2 bên để chắc chắn chân đã để đúng chỗ và vững vàng, bắt nó ôm mình để cảm nhận được là nó ngồi hết đít nó, cặp túi gì bỏ ra đằng trước hết, chẳng thà mình chật nhưng con là phải thoải mái.

Kỹ vậy mà có lần cũng bị ngu, chở ảnh đi chơi về ghé sạp mua tờ báo, thời ảnh còn ngồi phía trước chứ chưa đủ lớn để ngồi sau, mình ngừng xe, gọi báo rồi trả hết số, rõ ràng đếm đủ 4-3-2-1-N rồi mà vẫn còn sót số, vừa thả chân xuống đất nhớm mông lên lấy cái bóp là ảnh nắm tay ga rồ một phát, cái xe nhỏng đầu lên hất mình tuột luôn xuống đất rồi chở thằng nhóc chạy thẳng luôn. Hên sao ông hàng thịt kế bên ông báo sàng qua, thò tay nắm cổ thằng nhóc dở hỏng lên khỏi xe, chiếc xe không người lái lạng một vòng cua qua bên kia đường rồi mới chịu khịt khịt tắt máy. Lần đó sợ teo hết luôn.
 
Hạng C
13/4/09
518
14.680
93
Thằng nhóc nhảy xuống thì đúng hơn. Ngồi xe thì phải ngay ngắn chứ chân rà xuống đường hờ hững thế này thì có ngày mang hoạ.
 
Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
Thằng nhỏ bị mất chỗ ngồi do cái cặp to quá, thêm vào nó ngồi kiểu diễn xiếc, đồng thời ông bố nó lái xe cũng "ngầu" không kém. Thế là tẽ ngã thôi.

Em mà chở người bằng xe máy, thì người ngồi sau không được vác theo ba lô, cặp vở gì hết, em bắt buộc phải để, treo, cột phía trước xe hết, người ngồi sau chỉ ngồi không thôi, để có đủ 2 tay mà ôm tài xế cho chặt vào.

Mà khi em để ba lô túi xách trên ba ga phía trước xe, là chỉ để hờ thôi, chỉ cần làm sao cho nó không rơi xuống đường là được, chứ không có chằng cột chắc chắn gì hết. Làm như vậy để cho lỡ mấy thằng giật túi xách nó có ra tay, thì nó giật cho ngọt, không bị vướng cái túi vào xe làm cho mình té ngã.
 
Hạng F
29/10/16
11.592
22.260
113
Pháp
Do đó câu hỏi đầu tiên, khi có chướng ngại vật trước mặt thì thế nào ?
Với tư duy 2B thì lách trước khi thắng, và 4B là thắng trước khi lách (nếu có thể)
Hên là ông nầy cầm 2B, chứ cầm 4B là lách kiểu đó thì cũng dính chắc thôi.
Luật thì dành cho tất cả phương tiện, nhưng cách lái thì hoàn toàn khác nhau.
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Không biết có phải nó là thằng bố của bé không, thằng này chắc đẻ dễ, ịn vào là đẻ nên nó không biết quý trọng mạng sống của con nó....
 
Hạng D
21/7/07
1.151
8.916
113
Coi kỹ trong clip thì đồ gác chân chưa mở ra luôn. Thằng nhỏ để chân phải lên đuôi bô, còn chân trái đạp trợt lên pô e. Không té mới lạ. Suy luận hàng ngày nó được chở đi học bằng một xe khác?
 
Hạng B1
10/3/23
80
207
33
35
Té như vậy là may rồi đấy đường đông mà chạy ẩu như vậy thì chịu thua luôn