Volkswagen dành cho người thừa tiền và thích cái chất cơ khí của Châu Âu. Chứ giá trên giời trong khi giá trị sử dụng bình dân (sang trọng là Mercedes nhé) thì mơ làm gì bác = ))Allspace mà bằng giá mấy con CRV, CX5,… thì mình chọn ngay Allspace không cần suy nghĩ. Vẫn thích thiết kế đơn giản nhưng sang trọng từ ngoài đến trong của VW. Đang thích Teramont mà giá trên trời quá nên đành từ bỏ niềm mơ ước. Phải chi giá nó ở khoảng 1.5-2 củ thì hợp lý hơn
Giá thì đỉnh cao mà cái Vô lăng nó còn chẳng thèm bọc da cho. Vậy mà cũng đi nói tốt cho nó thì e cũng sợ thật......Đấy bác làm chứng cho em.
Không người đời lại bảo điêu mồm, hồi nghe giá Teramont đã suýt xỉu.
Ford Explorer tử tế hơn hẳn, mê cái bậc bước chân của nó.
Nếu các bác nào đã đi thì sẽ biết Merc ở VN, VW từ TQ ...hoàn toàn khác với Merc VW, EU. Thử một lần chứ không thử là đâu biết ...vậy mới đúng là so sánh 


Người ta bắt buộc thì VN là options, và những options của họ thì VN là super options, thậm chí còn không có


Người ta bắt buộc thì VN là options, và những options của họ thì VN là super options, thậm chí còn không có
Dạ Nhung chỉ nói theo cảm giác thôi anh. Vì Nhung so sánh xe trước của Nhung là Chevrolet Orlando và xe của Ba là Audi Q7 thôi anh ah. Nhung cũng thỉnh thoảng lái xe của Ba nên riêng Nhung về giá của nó so với Audi là đáng anh ah chứ kg phải ca ngợi nó anh ah. Đương nhiên options vẫn thiếu so với nhiều xe. Nhưng đối với Nhung về vận hành và tiện dụng là ưu tiên hàng đầu cho Nhung nên Nhung chọn nó đó anh. Và quan trọng mỗi người mua xe đều có tiêu chí riêng của mình và Nhung thấy rằng nó hợp với tiêu chí của Nhung nên Nhung thích nó. Mong làm quen với anh để Nhung học hỏi nhiều hơn. Cám ơn anh.Giá thì đỉnh cao mà cái Vô lăng nó còn chẳng thèm bọc da cho. Vậy mà cũng đi nói tốt cho nó thì e cũng sợ thật......
Xem vậy mà nó tương đối khác về trong, ngay cả động cơ và an toàn ..Dạ Nhung chỉ nói theo cảm giác thôi anh. Vì Nhung so sánh xe trước của Nhung là Chevrolet Orlando và xe của Ba là Audi Q7 thôi anh ah. Nhung cũng thỉnh thoảng lái xe của Ba nên riêng Nhung về giá của nó so với Audi là đáng anh ah chứ kg phải ca ngợi nó anh ah. Đương nhiên options vẫn thiếu so với nhiều xe. Nhưng đối với Nhung về vận hành và tiện dụng là ưu tiên hàng đầu cho Nhung nên Nhung chọn nó đó anh. Và quan trọng mỗi người mua xe đều có tiêu chí riêng của mình và Nhung thấy rằng nó hợp với tiêu chí của Nhung nên Nhung thích nó. Mong làm quen với anh để Nhung học hỏi nhiều hơn. Cám ơn anh.
Nếu ngày nào đó bạn có thể cầm được xe châu âu đúng nghĩa thì sẽ hiểu tại sao xe EU khá đắt và đặc biệt dòng xe Đức. Nhưng ở VN là quá mức trung bình rồi. Chúng mừng bạn chọn xe tốt
Tôi về VN mà chỉ lái Morning thôi đó.
Bạn đã trãi nghiêm cuộc du lịch xa là đã hiểu.. Nhớ là xe Đức bảo dưởng kỹ lắm, thay là thay toàn bộ, không có chuyện hư cái nào thay cái đó. Nhớ là mốc 80K không bảo dưởng lớn thì banh hộp số ...đầu tiên
Xem vậy mà nó tương đối khác về trong, ngay cả động cơ và an toàn ..
Nếu ngày nào đó bạn có thể cầm được xe châu âu đúng nghĩa thì sẽ hiểu tại sao xe EU khá đắt và đặc biệt dòng xe Đức. Nhưng ở VN là quá mức trung bình rồi. Chúng mừng bạn chọn xe tốt
Tôi về VN mà chỉ lái Morning thôi đó.
Bạn đã trãi nghiêm cuộc du lịch xa là đã hiểu.. Nhớ là xe Đức bảo dưởng kỹ lắm, thay là thay toàn bộ, không có chuyện hư cái nào thay cái đó. Nhớ là mốc 80K không bảo dưởng lớn thì banh hộp số ...đầu tiên
Dạ, Nhung biết cảm giác đó anh. Ba Nhung đã sử dụng vài dòng xe nhập EU nên cảm giác đó Nhung biết. Ba là người rất thích xe nên lúc nào Ba cũng có nhiều xe để đi. Ba Nhung mê xe và sở hữu xe từ thời tay lái nghịch về VN chuyển đổi rồi. Rồi tới thời Nhung cái thời ngày xửa ngày xưa khi các hãng xe Đức mới vào thị trường VN và khi chưa bắn tốc độ thì Nhung lái chiếc BMW 325 của Ba từ Sài Gòn về Bạc Liêu ngày 30 tết đường vắng hoe chạy 4 tiếng tới. Thế là mê tốc độ từ đóXem vậy mà nó tương đối khác về trong, ngay cả động cơ và an toàn ..
Nếu ngày nào đó bạn có thể cầm được xe châu âu đúng nghĩa thì sẽ hiểu tại sao xe EU khá đắt và đặc biệt dòng xe Đức. Nhưng ở VN là quá mức trung bình rồi. Chúng mừng bạn chọn xe tốt
Tôi về VN mà chỉ lái Morning thôi đó.
Bạn đã trãi nghiêm cuộc du lịch xa là đã hiểu.. Nhớ là xe Đức bảo dưởng kỹ lắm, thay là thay toàn bộ, không có chuyện hư cái nào thay cái đó. Nhớ là mốc 80K không bảo dưởng lớn thì banh hộp số ...đầu tiên
Việc đó thì rất nhiều người hiểu bác nhé vì trong từng phụ tùng trên xe đều có ghi rõ nơi sản xuất made in ... cái chính là xe nội địa hóa cũng có cái hay của nó khi mà ko bị cảm cúm trở trời như mấy con siêu xe khi chạy ở cái khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm bụi cặn chuột...Nếu các bác nào đã đi thì sẽ biết Merc ở VN, VW từ TQ ...hoàn toàn khác với Merc VW, EU. Thử một lần chứ không thử là đâu biết ...vậy mới đúng là so sánh
Người ta bắt buộc thì VN là options, và những options của họ thì VN là super options, thậm chí còn không có![]()
Vậy Merc ở gò vấp giá gấp 2/3 với merc EU cùng giá (coi như options giống nhau 100%) vây theo bác lấy chiếc nào ? Gò vấp hay củ xứ ngoài VNViệc đó thì rất nhiều người hiểu bác nhé vì trong từng phụ tùng trên xe đều có ghi rõ nơi sản xuất made in ... cái chính là xe nội địa hóa cũng có cái hay của nó khi mà ko bị cảm cúm trở trời như mấy con siêu xe khi chạy ở cái khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm bụi cặn chuột...
Hỏi thật tâm ..
Thứ nửa xe EU thì thay toàn bộ không phải cái nào hư thay cái đó
Và cái cuối cùng ... thì dể hiểu ..Cứ Merc VN mà mua ..còn Merc EU là đồ bỏ vì VN mình có câu của rẽ là của ôi .. Mong bạn cứ giữ phương châm đó ...
Em biết câu nầy em cà khịa nhưng thật tế là các bác tự suy gẩm ..sai mà đúng, đúng mà sai ....