Chiều tối nay (05/02/2013) em chạy xe trên đường Tôn Thất Thuyết, P.2, Q.4. Tốc độ không hơn 30km/h, ấy vậy mà 1 bác 2 bánh cố tình chạy cúp đầu + thắng gấp để em hôn xe bác ấy cho bằng được.
Hic, giờ hình như ra đường, xe to có lỗi & to mồm thì thắng hay sao ấy. Em biết mình không sai, lại có camera hành trình ghi lại, nhưng nghĩ lại Tết đến nơi rồi nên cũng chẳng đôi co làm gì.
Chắc do đường đông, em chạy chậm, bác này chạy sau, ức chế quá nên khi vượt qua cúp đầu em 1 cái coi như "dạy dỗ" em "cách chạy xe" đây mà. Em xuống xe, bác ấy chửi lớn: "ĐM, mày chạy xe như thế mà cũng đi xe hơi hả mậy?"
[youtube]http://youtu.be/li7UhyhJP3I[/youtube]