Chạy trên đường trường bực mình nhất là những khúc đường quy định tốc độ rõ ràng, thế mà cứ thấy bóng CSGT là các bác nhà ta lại hạ tốc độ xuống ngay, rât ức chế...Đang chạy 80 thì hạ xuống 60 , đang chạy 60 thì hạ xuống 40..làm xe sau cứ phải bò theo. Nhất là nhiều đoạn bị thêm cái bảng cấm vượt là cứ nối đuôi nhau mà bò. Ức chế vl
Cái này e thấy đúng, nhiều lúc nghĩ cũng buồn cười, bình thường chạy rất hổ báo, hễ cứ thấy tín hiệu nghi ngờ là cả đoàn xe lại chạy cà rù như sợ cọp. E thấy trừ các trường hợp còn gây tranh cãi nhiều như biển 411/412 và điều 13 luật GTĐB..., nếu cứ hiểu luật, đi đúng luật, đúng tốc độ thì CSGT chả bao giờ sờ gáy các bác cả, việc gì phải xoắn (trừ trường hợp bắt láo thì e chịu, nhưng e nghĩ ko nhiều).
Có điều hệ thống biển báo của mình vẫn lởm lắm, đi cung đường lạ là chùn chân ga ngay, cả con đường mấy chục km mà chỉ có duy nhất 1 biển báo tốc độ/khu dân cư mà không hề nhắc lại, nhỡ chả may bị che mất không thấy là hi sinh.