Không biết sao mà thấy loạn cào cào, nhất là mấy quận huyện vùng venỦa chứ ko phải mấy cái rạp đó ko phải lên phường, xã, huyện xin phép mới được dựng sao?
Chỉ có cái là báo hiệu từ xa thì đỡ cho tài xế và người tham gia giao thông thôi.
Phường xã cho phép đi, rồi xe ủi vô phường xã đền nổi không?Ủa chứ ko phải mấy cái rạp đó ko phải lên phường, xã, huyện xin phép mới được dựng sao?
Chỉ có cái là báo hiệu từ xa thì đỡ cho tài xế và người tham gia giao thông thôi.
Thường thì em thấy chỉ dám tổ chức trong những hẻm nhỏ, 1 ô tô chui lọt thôi chớ còn dựng ngoài đường lớn dạng quốc lộ hay đại lộ thì em cũng chịu.Phường xã cho phép đi, rồi xe ủi vô phường xã đền nổi không?
Đã có một vụ chết người vì che rạp ra 1/2 đường và chủ nhà bị khởi tố mà chưa ngán à ? Chắc chưa thấy nên chưa sợ.Có phạm luật không các bác? Nhiều khi đi đường tức kinh, đang bon bon gặp ngay cái rạp chiếm gần hết đường, phải quay đầu lại. Có lần em xuýt xực nhau với một thằng chạy xe tải nhỏ (loại xe thay xe ba gác) phía sau. Gặp ngay cái rạp, còn có chút xíu đường, mình đã qua không được, đang tính quay đầu lại, nó ở sau cứ hối, bấm còi, còn nhảy xuống kêu mày không lái qua được để tao lái cho. Mọa, tức thôi rồi, định xuống cho nó cài đèn pin vô đầu.
Vẫn dựng rạp hà rầm ah. Đường Phạm Văn Bạch khúc gần ra Tân Sơn có cái chợ nó bày ra bán ngay giữa đường vô tư như nhà nó luôn. Đi ngang chỉ muốn đạp cho nó phát. Xe máy đi còn khó, xe hơi nghỉ phẻ luôn.
Sao anh ko sỉ nhục cái thằng bagac ? "Lái lái ccc, mày lái xe tải nhảy lên xe tao lái quẹt trầy bán nhà đéo đủ đền nha !" (Nhiều khi không có nhà để bán) Sorry mấy anh lái xe tải chân chính.Có phạm luật không các bác? Nhiều khi đi đường tức kinh, đang bon bon gặp ngay cái rạp chiếm gần hết đường, phải quay đầu lại. Có lần em xuýt xực nhau với một thằng chạy xe tải nhỏ (loại xe thay xe ba gác) phía sau. Gặp ngay cái rạp, còn có chút xíu đường, mình đã qua không được, đang tính quay đầu lại, nó ở sau cứ hối, bấm còi, còn nhảy xuống kêu mày không lái qua được để tao lái cho. Mọa, tức thôi rồi, định xuống cho nó cài đèn pin vô đầu.
Đại gia Quyền lừng có lóng, nếu ghé qua nhà tớ cuối tuần rồi sẽ được hưởng 1 đám cưới dài dằng dặc chiếm 6/10 con đường, dài cỡ 20m thì phải, mà nó dựng từ hôm sáng trước rồi nhé, mấy đứa chạy bàn ...ngồi hẳn ra phía đường trống còn lại, xe mềnh đi qua nó còn nhìn nhìn...Có phạm luật không các bác? Nhiều khi đi đường tức kinh, đang bon bon gặp ngay cái rạp chiếm gần hết đường, phải quay đầu lại. Có lần em xuýt xực nhau với một thằng chạy xe tải nhỏ (loại xe thay xe ba gác) phía sau. Gặp ngay cái rạp, còn có chút xíu đường, mình đã qua không được, đang tính quay đầu lại, nó ở sau cứ hối, bấm còi, còn nhảy xuống kêu mày không lái qua được để tao lái cho. Mọa, tức thôi rồi, định xuống cho nó cài đèn pin vô đầu.
Vừa qua cua tay áo chừng 4-5m là gặp ngay cái rạp đám cưới này, ù mịa lỡ mà
Thực ra nếu làm cho gọn gàng và có cảnh báo xe từ xa thì mình cũng thông cảm được, chứ có chổ đã vậy mà còn bố láo lắmchuyện này rất hay xảy ra, riết rồi bình thường,
hôm bữa trên đường vào nhà, có 1 đám ăn nhậu, nó dựng rạp hết 3/4 con đường, còn 1/4 còn lại nó để 1 chiếc xe chặn đầu. đúng là cái bọn vô văn hóa.