PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Đó là thời điểm bắt buộc ai leo lên xế nổ đều phải chụp cái nồi cơm điện.

Đường phố nhung nhúc những cái đầu đen bóng lưỡng, xếp hàng dài như kiến tha mồi về tổ, mật độ rất đậm đặc còn tốc độ di chuyển thì rất là chậm chạp...

Một số người không mua nón bảo hiểm vì không muốn đội chứ không phải là không có tiền, nên đành để con ngựa sắt ở nhà và leo lên... taxi. Taxi lúc này lại lên giá vì... xăng lên, chứ không phải vì nón bảo hiểm, và các tài xế taxi chạy suốt ngày đêm không kịp thở vì lượng khách quá đông. Đi siêu thị, taxi... đi coi phim, taxi... đi vũ trường, taxi... đi làm, xe buýt :D gần tí thì ráng lết bộ, chứ ai lại tóc tai keo mút dựng đứng mà chụp cái nồi cơm điện dở hơi ấy vào bao giờ :D

Một số người không thể nào rời yên con ngựa sắt yêu quý mỗi ngày, vì nó chính là chân đi kiếm cơm của họ. Vậy là đành cắn răng chắt bóp từ thu nhập còm cõi để sắm một cái nón bảo hiểm, không biết hiệu gì, không biết sản xuất từ đâu, và cũng không biết nó bể trước hay đầu mình bể trước... Bởi vậy họ chỉ coi hàng qua loa rồi lấy đại một cái nào coi được được và... giá mềm [&o] Từ đây nón và người song hành trên đường cái quan chỉ để đối phó cho khỏi bị phạt mà thôi.

Các anh xe ôm gắn thêm một cái thùng... gỗ bự chảng phía sau baga, để đựng nón bảo hiểm cho khách. Thùng thường có gắn khóa bản lề, dung tích chứa được 2 cái, một nón khách và một nón tài, để buổi trưa ghé quán cơm bụi còn có chỗ cất chớ... Có anh còn chơi sang rinh nguyên thùng nước đá màu đỏ có chữ CocaCola, chế thêm 2 cái bản lề để mở và 1 bản lề để móc ổ khóa vô bấm lại cho chắc cú.

Riêng tôi... sau ba tháng trời vắt tay lên trán nằm suy nghĩ mỗi đêm, cuối cùng cũng rút ra được giải pháp. Xế điếc (xe đạp). Bài toán hóc búa từ bên trên nện xuống, với mức độ bất khả thi y như những bài toán khác rơi xuống đầu tôi đều đặn hàng tháng hàng năm... cuối cùng cũng có thuốc giải. May là từ nhà đến chỗ làm không xa lắm, nên tôi chỉ dậy khoảng 5 giờ sáng thay vì 6 giờ như lúc trước, đứa con cùng cặp sách nhảy lên yên sau, a-lê gâu gâu... :D không tốn tiền mua nón, lại không phải đổ xăng, trời ơi... tiết kiệm được biết bao nhiêu là tiền... [&o]

Đang điều khiển con xế điếc vào bãi gởi xe ở cổng trường ngon lành, bổng nhiên bác giữ xe chìa ngày bảng giá mới vào mặt: xe máy 2.000đ, xe đạp... 10.000đ, lý do: vì xe đạp khó giữ và dễ mất!

Giật mình tỉnh dậy mà mồ hôi ướt đầm cả lưng...
 
Hạng D
24/2/06
2.156
189
63
50
Saigon Vietnam
RE: Viễn cảnh sau ngày 15-12-2007

em nghĩ khỏang 1-2 tháng sau ngày 15/12 thì CA sẽ kiểm tra gắt gao, còn sau đó thì về lại như cũ thôi. Giống như quy định thắt dây an tòan khi lái xe trong thành phố, nhưng bây giờ có mấy ai thực hiện đâu:)
 
Hạng F
6/5/06
6.838
145
83
RE: Viễn cảnh sau ngày 15-12-2007

có chứ bác, bác nhìn các xe mà trong cabin là người mặt mũi đàng hòang, hầu hết đều thắt, nói chung là tùy ý thức thôi, biết giữ mạng thì đội ( mũ BH ) và đeo ( dây an toàn ), còn không thì chết ráng chịu
 
Hạng D
6/5/05
1.329
0
36
53
RE: Viễn cảnh sau ngày 15-12-2007

Và sẽ có 1 số trường hợp thế này :D:D:D Nhất cử lưỡng tiện
helmetmh6.jpg
 
Hạng F
6/5/06
6.838
145
83
RE: Viễn cảnh sau ngày 15-12-2007

ặc ặc, bó tay thật. Bác dawa đăng ký ngày 6/5/2005, em đăng ký 6/5/2006, bác Auros đăng ký 6/5/2007, bó tay thật
 
Hạng D
24/2/06
2.156
189
63
50
Saigon Vietnam
RE: Viễn cảnh sau ngày 15-12-2007

Trích đoạn: mb_fan

có chứ bác, bác nhìn các xe mà trong cabin là người mặt mũi đàng hòang, hầu hết đều thắt, nói chung là tùy ý thức thôi, biết giữ mạng thì đội ( mũ BH ) và đeo ( dây an toàn ), còn không thì chết ráng chịu
tất nhiên là mũ BH và thắt dây an tòan là đúng luật rồi, nhưng với tốc độ di chuyển trong thành phố này thì không cần thiết bác ạ.
 
Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
46
RE: Viễn cảnh sau ngày 15-12-2007

các cty sản xuất keo, gen này nọ ... phá sản ... ;)

ai lại vuốt keo rồi chụp nồi cơm điện đâu chời ...
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
RE: Viễn cảnh sau ngày 15-12-2007

hãy nhìn mặt ... "tích cực" của vấn đề, nón bảo hiểm sẽ là "đất" để .... dán quảng cáo.

nếu OS trả 2 đô la 1 tháng cho 1 mũ bảo hiểm dán sticker otosaigon.com thì có phải là cơ hội vàng cho cả OS và người đội mũ không nào :D