Hạng D
13/2/09
3.363
18.848
113
Bình Dương
...đi mùa này là vừa đẹp vừa có ý nghĩa! Lịch xuất phát vào cuối tuần cũng phù hợp với thời gian công việc của mọi người.Chương trình dự thảo như sau, các bác góp ý thêm nhé:
- Mình đi vào ngày t7 và về tới nhà tối Chủ nhật là đẹp
- Thức ăn và đồ uống thì mình chuẩn bị sẳn, em sẽ nói sau
- Nghĩ ngơi Bác Hội trưởng sẽ liên lạc với thầy chừa cho mình Cốc riêng hay nhà tập thể tùy số lượng tham gia...
Cụ thể như sau:

Về thời gian.
- Ngày 1: 12.07.2014
Mình cố gắng xuất phát sớm,khoảng 6h00 tập trung đoàn tại quán cơm tấm ngay Trảng Bom chỗ ngã 3 rẽ vào tỉnh lộ 762, chỗ quen thuộc lần nào đoàm mình đi cũng ghé! Ăn sáng, cafe 7h00 xuất phát
Đến chùa khoảng 12h00, dùng bữa cơm chay với Thầy
Mọi người tranh thủ nghĩ ngơi hay vãn cãnh chuà, nơi đây mọi người sẽ được cảm nhận bầu không khíi trong lành, se lạnh không khác Dalat là mấy nếu không muốn nói là fresh hơn...Mọi người có thể chụp ảnh, đi dạo...và nếu đủ thành viên mình sẽ có trận đá banh giao lưu với đội của Chùa, em phụ trách đồng phục và banh...
17h00 mọi người chuẩn bị cho buổi tối bao gồm đống lửa giữ ấm, than nướng, thức ăn đã chuẩn bị sẵn.Và khai tiệc lúc7h tối là đẹp hehe...và sẽ kết thúc lúc quắc cần câu!
- Ngày 2 : 13.7.2014
Ngủ đã giấc trong tiếng Kinh Chú đại bi văng vẳng bên tai hoà cùng tiếng lốc cốc của Phong Linh tre nứa đong đua trong gió vào lúc sáng tinh sương, là 1 trãi nghiệm khó quên...và ngày thứ 2 bắt đầu sau khi mọi người thức dậy...
Sau khi ăn sáng, sẽ thăm viếng và đàm đạo cùng Thầy về nhân sinh quan và thế giới quan theo cách của Phât gia :) và tất nhiên mỗi gia đình sẽ cúng dường cho chùa với tùy lòng hảo tâm :) dọn dẹp, xếp hành lý lên xe và mình sẽ thám hiểm Phi châu, từ chùa chạy vào khoảng 5km là tới, chúng ta sẽ có 1 buỗi dã ngoại tại đây với những khung cảnh mà các bác thường xem qua kênh Discovery, và tất nhiên sẽ có thức uống kích thích hehe...Chán thì về, và trên đường về nếu còn thời gian sẽ ghé qua quán cá Lăng nổi tiếng ở Đồng nai, phần này do Bác HT phụ trách, vì em kg nhớ đường hehe...
Chia tay kết thúc chuyến đi!

Về chuẩn bị:
-Thức ăn cho đêm tiệc:
+ Sườn uớp mật ong nướng trên than hồng (xong)
+ Chả lụa, nem (xong)
+ Khoai lang nướng (xong)
+ Rượu vang khi tiệc(chưa xong, ai phụ trách món này dùm em)
+ Rượu ngon,thức uống chính cho đêm tiệc (xong)
+ Vao dịp này đúng ngày rằm nên có thêm món Thưởng Nguyệt (uống trà ăn bánh đậu xanh) hehe (xong)
+ Ly chén nhựa (chưa xong, ai phụ trách món này dùm em)
....
Các bác góp món nào em bổ sung vào nhé...

Thành phần tham gia:
- Em 6L 3N
- Baby 2L 1N
- Conéc 2L 2N
- Leviet 1L
....
Xin mời, xin mời...
 
Chi Hội Phó FIFC
8/10/08
5.133
5.215
113
Đi chùa mà toàn rịu với thịt ko vại bác
Bữa cơm chay chiều
Viếng chùa Di Đà mùa Vu Lan...
 
Chỉnh sửa cuối:
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.058
113
51
Vụ ăn uống, anh em biết được rồi. Đi Chùa mà như picnic...Thiện tai ! Thiện tai ! :)
Chương trình chặt chẽ ! Ok.
 
Hạng B2
10/9/12
396
64
28
E thêm mấy tấm cho máu...đoàn công voa lên đường đi tìm thầy tìm thuốc cho baby nhân dịp SN.
baby đang lĩnh hội các"tuyệt chiêu: của thày...con nên ăn thịt sư tử cái,uống coca mỹ ,kg xài coca vn chất lượng kg cao để cải thiện sức khỏe,..gần đây có khu rừng ,nên tới đó
săn .nhớ kiếm sư tử cái nhe...sau đó cả đoàn cảm tạ và từ giã thày....đẻ vào rừng...
Viếng chùa Di Đà mùa Vu Lan...

chuẩn bị săn sư tử nè....
Viếng chùa Di Đà mùa Vu Lan...

tay săn mồi "chiên nghiệp".súng một bên, và trợ lý một bên...
Viếng chùa Di Đà mùa Vu Lan...

có tin mừng ,đã hạ được mồi... mau chuẩn bị" lửa"
Viếng chùa Di Đà mùa Vu Lan...

hoan hô ...có mồi rồi ....nhậu thui....kaka
Viếng chùa Di Đà mùa Vu Lan...

say sưa chiến tích cả đoàn vừa ăn thịt "sư tử" vừa uống côca....
Viếng chùa Di Đà mùa Vu Lan...

ăn thịt sư tử uống coca sung lắm lắm nhe...
Viếng chùa Di Đà mùa Vu Lan...

nào zô nè....
Viếng chùa Di Đà mùa Vu Lan...
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng D
13/2/09
3.363
18.848
113
Bình Dương
Ối, vụ sư tử cái nghe hay ah...
@Baby: Nissan đâu mà Nissan, Daihatsu thần thánh nha hehe..
Nhưng kì này Toy Zace đình đám dẫn đoàn nhe :3dquaytay:
 
5/9/11
671
166
43
Oi, lai an choi! Sao cac bac khong nghi ra duoc viec gi thien hon la an choi vo bo. Em la ghet nhat di chua ma toan noi chien ruou thit. Dung co ep em tham gia nha, de em............. tu di.