Chủ đề tương tự
Saigon Pearl, hay cô bé là người nc ngoài?
Em cố gắng mở loa máy thật lớn..... & cũng nghe đc hình như "Arigatou" ----> à thì ra là cô bé người Nhật nói lời "Cảm ơn".....Saigon Pearl, hay cô bé là người nc ngoài?![]()
Gần bên rồi, nhỏ mà được thế là tốt lắm rồi bác à. Bác khó tính thặcNhưng mà.... đi chưa đúng vạch vôi dành cho người đi bộ hihi...
Em đi gặp người đi bộ sang đường đúng vạch là em dừng xe nhường. Chỉ tức cái là bọn bám đít đằng sau bóp còi nhá đèn inh ỏi.
Nhưng mà.... đi chưa đúng vạch vôi dành cho người đi bộ hihi...
Đi chuẩn vạch nữa là đẹp bác nhỉ
Chuyện này không thiếu ở VN !!!. M6. gặp hoài!!
Tuần trước xe mình quay đầu ở Gò Vấp. Đánh lái qua khoảng trống của giải phân cách thì thấy cái xe tải đang từ từ tiến tới!! Mình dừng lại ra hiệu mời xe tải. ảnh cũng cười rất tươi mời mình đi tiếp... nhưng mình thấy xe mình đậu gọn không cản lối còn xe ảnh thì đang chay giữa đường nên vẫy ảnh đi!! Ảnh gật gật và không quên cười tươi cảm ơn khi qua mặt mình!!
.
Rất tiếc là do bận làm việc và đi chơi chuyến Phan Thiết nên không chép lại clip được để phục vụ mấy anh!! Hình ảnh nụ cười tươi sau vô lăng của ảnh rất đẹp.
Tuần trước xe mình quay đầu ở Gò Vấp. Đánh lái qua khoảng trống của giải phân cách thì thấy cái xe tải đang từ từ tiến tới!! Mình dừng lại ra hiệu mời xe tải. ảnh cũng cười rất tươi mời mình đi tiếp... nhưng mình thấy xe mình đậu gọn không cản lối còn xe ảnh thì đang chay giữa đường nên vẫy ảnh đi!! Ảnh gật gật và không quên cười tươi cảm ơn khi qua mặt mình!!
Rất tiếc là do bận làm việc và đi chơi chuyến Phan Thiết nên không chép lại clip được để phục vụ mấy anh!! Hình ảnh nụ cười tươi sau vô lăng của ảnh rất đẹp.
Mình thì nghe là "khạp khun kha" lại tưởng cô bé người Thái.Em cố gắng mở loa máy thật lớn..... & cũng nghe đc hình như "Arigatou" ----> à thì ra là cô bé người Nhật nói lời "Cảm ơn".....![]()
Chuyện này không thiếu ở VN !!!. M6. gặp hoài!!
like bác.Tuần trước xe mình quay đầu ở Gò Vấp. Đánh lái qua khoảng trống của giải phân cách thì thấy cái xe tải đang từ từ tiến tới!! Mình dừng lại ra hiệu mời xe tải. ảnh cũng cười rất tươi mời mình đi tiếp... nhưng mình thấy xe mình đậu gọn không cản lối còn xe ảnh thì đang chay giữa đường nên vẫy ảnh đi!! Ảnh gật gật và không quên cười tươi cảm ơn khi qua mặt mình!!.
Rất tiếc là do bận làm việc và đi chơi chuyến Phan Thiết nên không chép lại clip được để phục vụ mấy anh!! Hình ảnh nụ cười tươi sau vô lăng của ảnh rất đẹp.![]()
Chuyện của bác làm mình nhớ lại chuyện 2 ông bụng bự vào cái cửa hẹp ông nào cũng lịch sự "mời anh", "mời anh"... một hồi hết kiên nhẫn 2 ông cùng vào. Thế là đụng, lại lui ra mỗi ông một bên lại "mời anh", "mời anh"... tới lui hoài đến khi buổi họp kết thúc 2 ông cùng cười bắt tay nhau ra về.
Nghe 1 trong 2 ông về kể lại mang góp vui với anh em.
Không biết co thật không nữa.
Em cũng nghĩ giống bácEm cố gắng mở loa máy thật lớn..... & cũng nghe đc hình như "Arigatou" ----> à thì ra là cô bé người Nhật nói lời "Cảm ơn".....![]()