Hạng D
1/9/14
2.303
84.618
113
Sai Gon
toàn hàng hết date, zô đó làm chi a. Đóng tiền điện thì zô massage Hùng Vương trên QL1 á.
rành dữ,
thời SV về nhà thằng bạn ở Mỹ ca chơi, trong bữa cơm nghe mẹ nó dặn đi đâu chơi cũng được nhưng cấm vô núi đỏ nhe, hỏi ra mình nhớ tới giờ. :D
 
Hạng C
9/6/08
869
5.377
93
Hồi đó tàu nằm ngay cửa bé , phía bên kia là Bình ba, tối hay chạy PCF đi tuần, khi về cảng là dùng tốc độ cao cập cầu cảng bên mạn tàu khác mũi tàu hướng ra ngoài, sáng ra thế nào cũng bị Hải đội trưởng càm ràm chạy gì mà nhanh làm sóng xô mạnh làm ai cũng tỉnh ngủ. Thoắt cái đã hơn 1/3 thế kỷ.