Đang thấp điểm anh đi xúi dại bán, chờ sốt đã. Mà em dạng hold to die ko thích bánNếu anh đang có đất ăn theo dự ớn đó thì chúc mừng. Bán đi anh.
Còn nếu anh đầu tư mua snar phẩm của Vờ thì cũng chúc mừng! Kkk
Chỉnh sửa cuối:
Đang thấp điểm anh đi xúi dại bán, chờ sốt đã. Mà em dạng hold to die ko thích bánNếu anh đang có đất ăn theo dự ớn đó thì chúc mừng. Bán đi anh.
Còn nếu anh đầu tư mua snar phẩm của Vờ thì cũng chúc mừng! Kkk
Dân tình đầu tư VGP bài học còn chưa nuốt trôi, mà đó là ngay TP Thủ Đúc, TP HCM đó!Vin đang bỏ hàng nghìn tỷ để giải tỏa đền bù mặt bằng ở L.A, đang đền bù ầm ầm rồi ấy ơi![]()
Xa giề, cách Tp.hcm (Củ chi) có 1 con kênh Thầy cai thôiDân tình đầu tư VGP bài học còn chưa nuốt trôi, mà đó là ngay TP Thủ Đúc, TP HCM đó!
Giờ xuống Long An, xa tít mù, dân cư thưa thớt, tỷ lệ di dân âm hay dương rất thấp, đầu tư chắc thắng lớn!
khoảng 2009 em có việc đi xe máy xuống ấp Chánh Đức Lập Hạ, lạc đường thấy ui chu cha cái xứ Đức Hòa đó nó nghèo dã man. Gần 7 giờ tối tới ấp Chánh đường ko 1 bóng người, lác đác có cái nhà lụp xụp, đường thì đất đỏ bụi mù hai bên toàn ruộng con thiêu thân bay đầy vào mắt. Tìm đường mãi mới có người để hỏi đường, chui ra được Củ Chi ta nói giống như người lạc trong rừng lâu ngày thoát ra đượcXa giề, cách Tp.hcm (Củ chi) có 1 con kênh Thầy cai thôi![]()
Tính ra tội V quá. Vin làm mọi chuyện ko được gì, chỉ tổ giúp cho e có đất gần đó ăn theo thôi. Thương V quáTốn ít chi phí gặp quan chức tỉnh, lobby quà cáp tí, rồi chi tiết cho báo lên bài
Mấy anh CLNers thông thái mà còn nhảy dựng lên nói gì dân chúng?
Quá rẻ để có "tin tốt" đẩy cổ cánh lên 1 giá mới
Cái cơn bản đặt câu hỏi là tiền đâu vờ làm? Vờ có 3 mảng chính
- VHM: bds đang ế xưng. mấy dự ớn ngoài HN bán cho ma sau khi ndt biết rõ vờ vịt
- VRE: vừa bán xong, tiền dồn hết cho con nghiện VF
- VF: đang lỗ gần 9 tỉ đô. Bán xe cho GSM là chủ yếu, Anh bán cho em, tiền tươi làm gì có?
Vay ngân hàng? nếu vay dc thì đã chẳng phát hành trái phiếu, đợt rồi trái phiếu cũng ế nhệ
Năm đó xe ben nhà e chạy ầm ầm trên đường ko cần “tốn phí” nhiều như bây giờkhoảng 2009 em có việc đi xe máy xuống ấp Chánh Đức Lập Hạ, lạc đường thấy ui chu cha cái xứ Đức Hòa đó nó nghèo mạt. Gần 7 giờ tối tới ấp Chánh đường ko 1 bóng người, lác đác có cái nhà lụp xụp, đường thì đất đỏ bụi mù hai bên toàn ruộng con thiêu thân bay đầy vào mắt. Tìm đường mãi mới có người để hỏi đường, chui ra được Củ Chi ta nói giống như người lạc trong rừng lâu ngày thoát ra được![]()
khoảng 2009 em có việc đi xe máy xuống ấp Chánh Đức Lập Hạ, lạc đường thấy ui chu cha cái xứ Đức Hòa đó nó nghèo dã man. Gần 7 giờ tối tới ấp Chánh đường ko 1 bóng người, lác đác có cái nhà lụp xụp, đường thì đất đỏ bụi mù hai bên toàn ruộng con thiêu thân bay đầy vào mắt. Tìm đường mãi mới có người để hỏi đường, chui ra được Củ Chi ta nói giống như người lạc trong rừng lâu ngày thoát ra được![]()
Hỏng nhớ rõ lắm, thời đó chưa google e nhớ đi vô ấp chánh Đức Lập Hạ cỡ 7h tối rồi lạc đường, chắc chưa ra tới Hậu nghĩa đâu đi từa lưa, sau đó mãi mới ra được Củ Chi ta nói nhà cửa đông đúc hiện đại hơn nhiều. Xong em đu QL 22 về SG mừng hết lớn. L.A Đức Hòa lúc đó toàn guộng mới gặt xong trơ gốc rạ nhìn chán vãi chưởngAnh nói có hơi quá. Vắng là vắng khúc từ cầu vượt Củ Chi giờ tới cầu thầy Cai thôi. Khúc này mới đông từ hồi có N2. Tức là khúc thuộc HCM. Hoặc vắng khúc Mỹ Hạnh đi đường Ba Sa Gò Mối dân mới về vài năm nay.
Còn dân Đức Lập, Hậu Nghĩa đông từ lâu rồi. Dĩ nhiên là ko được như giờ. Thời điểm a nói dân Hậu Nghĩa đã vỡ nợ vài chục tỷ mà a làm như hóc bà tó nào á.
Khu vực này và loanh quanh là gốc gác của nhiều lãnh đạo TƯ và tỉnh LA từ lâu à.