Mấy thành phần đó, em dạo này cũng bớt tranh luận rồi bác. Kiểu dân VN làm được cái gì cũng chê.
- Nhà chê
- Xe chê
- Điện thoại chê
... Ty tỷ tỳ ty thứ VN làm dc đều chê mà kể cả cái đội bóng QG nó vô địch AFF cũng chê, kêu hên 10 năm dc 1 cái bla bla bla. Mấy ông đó, ko biết cuộc đời mấy ổng có hoàn hảo ko chứ em thấy ai mà cái gì cũng chê cũng quánh giá quánh đồ kiểu uyên bác thường là mấy thằng rỗng ruột, lên mạng gáy thôi. Có khi ở ngoài chạy ăn từng bữa ko chừng.
Người chạy ăn từng bửa thì sao dám lên này chê Vin, chê Việt .... được bác? Sa cơ thất thế mà gặp mấy bác khinh miệt bất nhân thế này có mà uất ức mà nhảy cầu chứ chẳng chơi.