Hạng C
8/7/14
923
564
93
hồi xưa thì hay nghe nói : giang hồ , ăn cướp thì cũng có đứa tốt...
còn bây giờ thì : CSGT thì cũng có người tốt chứ....:) vậy là hỉu dồi ha chủ thớt :3dcuoi:
Em thích bác rồi đó :3dchongchong:
 
Hạng B1
4/5/13
72
88
18
Chắc đến tết maroc bác chủ mới nhận được bài về cảnh sát giao thông tốt, trừ khi Việt Nam làm được như Trung Quốc dẹp hết tụi xxx tham nhũng.
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
40
Bình Dương
Em đồng tình với bác chủ. Sống phải lấy cái tốt làm gương. Hằng ngày chúng ta ra đường gặp rất nhiều dạng xxx, chúng ta thù hằng, ta quơ đũa cả nắm. Tất nhiên không ai hoàn hảo, trong mỗi chúng ta ai có cái tốt cái xấu. Thế nên lấy cái tốt để phát huy, đưa cái xấu ra mổ sẻ để sửa đổi. Lấy nhu thắng cương chứ mình hành xử cứng nhắc lại bị phản tác dụng.
Em không tin nếu mỗi ngày chúng ta chửi đám xxx kia một nhiều thêm thì họ sẽ tốt lên đuowcj đâu ạ.
 
Hạng C
30/4/11
577
530
93
Sì phố
Ý tưởng của bác chủ rất đúng, nhưng nếu chỉ khen ở OS này thì chưa đủ tính đại chúng. Mà các anh í cũng ít vào đây nên cũng chả sướng mấy. Cần một chương trình tầm cỡ quốc gia, báo đài, VTV ra rả suốt ngày có khi các anh í lại xúc động (ngượng) mà đi tìm lại cái lương thằng tâm mình về.
 
Hạng C
26/3/13
940
750
93
46
Vinh danh mấy chú CSGT ngã 5 chuồng chó Gò Vấp, ngày nào cũng cực khổ điều tiết gt cho mọi người bất kể mưa nắng
Còn việc nơi kh1c khác mình ko rõ!
 
Hạng C
17/9/14
881
3.258
93
Các bác soi thử các mợ CSGT xem có gì đáng khen không,trước tiên là mát con mắt đã .
:3dnhinyeu: :3dnon: :3dnhinyeu:
 
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
Vinh danh mấy chú CSGT ngã 5 chuồng chó Gò Vấp, ngày nào cũng cực khổ điều tiết gt cho mọi người bất kể mưa nắng
Còn việc nơi kh1c khác mình ko rõ!
Chuyện cực khổ điều tiết em thấy cũng bình thường. Vì bản chất công việc nó phải thế.

Lâu rồi nhé. Em có một lần đi 2b (ban đêm) quên bật xinhan vì mãi "tám" qua ngã ba. Nhìn thấy CSGT em lúng túng bật xi nhan, thế nào lại tắt luôn đèn trước. Người đấy chỉ em vào, chào hỏi và cười vui vẻ:
- Sao anh lúng túng thế? Anh bật xi nhan muộn, nhưng tôi cũng không thổi nếu anh không tắt đèn, anh vừa tắt đèn luôn rồi.
-Em: Vâng, em có việc gấp, anh cầm 200 xem như em đóng phạt luôn nhé (vì nghĩ XXX Đồng Nai ăn bạo xưa nay, 200 mới chịu nghe)
-Anh cho xem giấy tờ đã.
-Em: Đây ạ
-Bảo hiểm hết hạn rồi nhé
-Em: vâng. (Nghĩ bụng chết mẹ rồi chắc bị đòi thêm)
-Giờ tôi lập BB anh lỗi không mở đèn chiếu sáng....
-Em: cắt ngang, thôi anh cầm đi
-Không. (cười cười). Lỗi này chỉ 90k, anh chịu khó đi đóng phạt, và nhớ mua bảo hiểm, đi đường cẩn thận.
-Em: nghe nói 90k em im luôn.
Kết quả bị lập BB lỗi không mở đèn chiếu sáng. Nhắc nhở việc nhớ bật xi nhan sớm và nhớ mua bảo hiểm. Anh ta nói chuyện rất vui vẻ nhẹ nhàng. Tiếc là sự việc cũng đã lâu và lúc ấy không xem tên.

Một số bác có thể không tin thì tùy. Đồng Nai nổi tiếng ăn bẩn rồi, nhưng đấy là sự thật có 1 CSGT Đồng Nai em đã gặp như thế. Nếu ngày nào gặp lại em sẽ nhớ tên, nhưng bây giờ khó gặp lắm, vì từ khi tham gia OS em luôn đi đúng luật và bình tĩnh quan sát xử lý tình huống, triệt để tránh tai nạn.
 
Tập Lái
5/12/14
42
30
18
36
Ho Chi Minh City, Vietnam
Cũng có thể nó tốt nhưng hoàn cảnh không cho phép. Các bác có nghĩ rằng để được 1 chân làm CSGT mất bao nhiêu tiền không, để đứng được ngoài đường bắt xe cũng tốn thêm 1 khoản nữa. Nếu không lấy bánh mì, chỉ ăn lương nhà nước thì làm cả đời cũng không dư được số tiền đó.
Tuy nhiên ăn bẩn quá, nói chuyện láo xược với dân thì không thể chấp nhận.
 
  • Like
Reactions: TaiDuc755
Hạng D
16/7/13
1.304
16.212
113
Ở quận 12 e trước đây có anh " Long Sát Thủ " a ấy mà bắt vào thì chỉ có nước đi đóng phạt. Miễn xin xỏ, kẹp tiền hay quyền trợ giúp. Đến bố vợ vi phạm anh ấy cũng không tha. Đến nỗi ra đường ko dám đi mình vì bị chúng đánh mấy lần. Sau này không ấy a í ra đường mà về phòng làm e cũng ko rõ lí do. Chuyện này ae nào
ở quận 12 chắc biết. Năm nay chắc a í cũng tầm 40 thôi
Thì đó....đồ dở hơi cám nợn....Tụi tao cho ra đứng đường nhong nhong....để kiếm bánh mình về chung ...thế mà cứ biên bản mà xé...thì tụi tao ở nhà ăn cám heo ah....về văn phòng là còn may đó...cho về nhà đuổi gà cho vợ..thì ông bố vợ ...đì cho xói trán.....hahaha
 
Hạng B2
24/7/11
102
126
43
HCM
Thưa các bác,
BQT vừa công bố sắp hợp tác với Ủy Ban ATGT Quốc Gia, em nghĩ rằng chúng ta cần góp phần cho diễn đàn có tiếng nói mạnh hơn nữa trong việc xây dựng cộng đồng giao thông an toàn và văn minh.
Ngoài các bài về tác phong đi đứng, nghệ thuật ứng xử, kinh nghiệm vận hành... thì cũng không thiếu bài bức xúc phản ánh các xxx làm việc sai trái, điều đó đồng nghĩa là các bác mong muốn gặp người đàng hoàng hơn.
Vậy nếu có khi nào gặp người CSGT làm các bác hài lòng, địa phương nào có chủ trương mà các bác ưng ý, thì hãy nêu ý kiến khen ngợi tại đây.
Chúng ta lưu thông trên đường chắc chắn phải có lúc đối mặt CSGT, và chúng ta chắc chắn mong muốn người đó tác phong chuẩn mực, cư xử ôn hòa, đúng luật, thấu tình đạt lý. Nếu may mắn găp được thì các bác hãy ghi nhớ tên, số hiệu, cấp bậc. Người đó tên gì và/ hoặc số hiệu mấy, ở địa phương nào đáng khen vì những điều gì. Chắc chắn rằng những người được khen sẽ vui hơn và làm người tốt lâu hơn nữa. Người chưa được khen cũng có thể sẽ làm theo để được lòng dân.
Khi đi qua địa phương nào có chủ trương hay, đáng nhân rộng ra cả nước thì các bác cũng nên ghi lại.
Ví dụ Tây Ninh xử phạt lỗi không nhường đường, phạt nghiêm không bánh mì, làm cho lưu thông ở Tây Ninh trở nên thông suốt và dễ dàng, thoải mái tâm lý chẳng hạn.

Em tin rằng nếu chúng ta thật sự trân trọng những người CSGT tốt và lên tiếng viết bài vinh danh, thì càng ngày càng có nhiều CSGT tốt hơn. Đó là điều chúng ta mong muốn.
Những bức xúc, chê bai thì xin không nêu trong thớt này, đã có thớt khác. Mong các bác ủng hộ, chung tay xây dựng một phần trong văn hóa giao thông nước nhà.
Vinh danh mấy ông này luôn nè. http://www.datviet.com/nan-nhan-trong-vu-csgt-hanh-xu-kieu-con-do/