Anh chị đầu tư lâu dài hay lướt ván Vinhomes Grand Park quận 9


  • Total voters
    207
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
167.066
113
www.phindeli.com
Bác lại nhét chữ vào mồm mình!

Đầu tư là phạm trù ko đúng, sai, nhận định của tôi là ko đầu tư Vin, nhưng người khác đầu tư thắng thì mừng cho họ.

Đầu tư mà phân định ngu hay khôn thì ko ai dám đầu tư đâu bác :)

Còn người ta mua căn hộ rồi cho thuê giá rẻ có nhiều lý do lắm bác: chưa ở bây giờ, giữ tiền mất giá, mua để giành cho con cái....

Mình ko nuôi họ ngày nào, sao có quyền chửi họ vậy anh?
Đã gọi là đầu tư thì cứ lỗ hay lãi ít thì bị chửi ngu hết anh ơi.

Còn nếu như gọi là làm từ thiện thì lại là chuyện khác.

Sợ tiền mất giá hoặc để cho con cái thì cũng có nhiều lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều.
 
Hạng D
4/5/15
4.045
34.242
113
Đã gọi là đầu tư thì cứ lỗ hay lãi ít thì bị chửi ngu hết anh ơi.

Còn nếu như gọi là làm từ thiện thì lại là chuyện khác.

Sợ tiền mất giá hoặc để cho con cái thì cũng có nhiều lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều.
Em nghĩ cầm 600tr từ 1 năm trứơc tới hiện tại ko thấy có 1 dự án nào khả thi để vào tiền mà cảm thấy an toàn cả.
 
Hạng D
6/9/07
4.505
37.896
113
Mua VGP , yếu tố số 1 của họ nhắm tới là sự an toàn trong đầu tư, nhẹ nhàng trong việc thanh toán.

View attachment 2328937View attachment 2328938
Hồi chổ này đang đào móng, em có chị bạn hơi thân, giới thiệu em mua.

Chị ấy bảo CĐT này rất mạnh tài chính, có chống lưng, có tiềm lực trong ngành xây dựng... giá lại rẽ (!?). Em tới tận nơi xem, đúng là dự án hoành tráng thiệt. Rồi em tự tìm hiểu ông CĐT, thấy ổng có rất nhiều cửa hàng cao cấp, vắng như chùa Bà Đanh. Dự án từ Bắc vô Nam có vài cái be bé.

Sau đó, chị bạn lại giới thiệu em đầu tư Con-đò-tèo ngoài Nha Trang. Em không có bà con, hay liên hệ gì ở NT, nên từ chối.

Giờ chị ấy di cư ra nước ngoài, sau khi bán tất cả tài sản ở VN. Em không rõ, một người đang ở thời "đỉnh cao", thu nhập trăm triệu/tháng, sao lại bỏ hết như vậy (chị ấy không có con).
 
Hạng D
29/3/17
2.914
9.303
143
Đã gọi là đầu tư thì cứ lỗ hay lãi ít thì bị chửi ngu hết anh ơi.

Còn nếu như gọi là làm từ thiện thì lại là chuyện khác.

Sợ tiền mất giá hoặc để cho con cái thì cũng có nhiều lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều.
Mấy bác "bề trên" quá, nên thích chữi người khác ngu!

Ngày xưa mình bỏ mấy tỷ mua đất Cần Giờ, ôm liền mấy năm, chả thấy lên moẹ gì, còn mấy thằng khác mua đất nền thành phố. Cũng bị chữi ngu như bác áh! Nhưng giờ mấy thằng chữi mình ngu thì lại quay ra nâng bi mình!

Đời bác thấy thế này là khôn, nhưng người khác lại thấy là ngu và ngược lại!

Tuổi bác mà suy nghĩ kiểu "bề trên" như vậy thì tự cổ chí kim xưa nay hiếm! haha
 
Hạng D
4/5/15
4.045
34.242
113
Tại anh toàn dòm dự án

600tr mua được 1,5ha đất Bình Thuận.

Mua lúc VGP ra hàng tới giờ lời gấp rưỡi tới gấp đôi ...
Nói thì dễ chứ ~ dạng săn đất kiểu này cần phải lên level chuyên nghiệp anh à.
Mà họ vào tiền, cũng đâu phải cầm 1 cục 600tr nộp liền.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
167.066
113
www.phindeli.com
Mấy bác "bề trên" quá, nên thích chữi người khác ngu!

Ngày xưa mình bỏ mấy tỷ mua đất Cần Giờ, ôm liền mấy năm, chả thấy lên moẹ gì, còn mấy thằng khác mua đất nền thành phố. Cũng bị chữi ngu như bác áh! Nhưng giờ mấy thằng chữi mình ngu thì lại quay ra nâng bi mình!

Đời bác thấy thế này là khôn, nhưng người khác lại thấy là ngu và ngược lại!

Tuổi bác mà suy nghĩ kiểu "bề trên" như vậy thì tự cổ chí kim xưa nay hiếm! haha
Tôi đơn giản lắm

Đầu tư là làm gì đó không vi phạm pháp luật. Có lời nhiều hơn gửi ngân hàng trong dài hạn.
 
Hạng D
29/3/17
2.914
9.303
143
Tôi đơn giản lắm

Đầu tư là làm gì đó không vi phạm pháp luật. Có lời nhiều hơn gửi ngân hàng trong dài hạn.
Cái quan nhiệm đầu tư mình ko ý kiến!

Mình chỉ ý kiến cái quan niệm chữi người khác ngu của bác thôi! :) Mình nghĩ tuổi bác, ko nên mang quan niệm cá nhân đánh giá người khác là ngu hay khôn! Thật tình là ko hay!
 
  • Like
Reactions: Phuc2016
Hạng D
12/7/13
2.100
8.237
133
Hồ Chí Minh
Hồi chổ này đang đào móng, em có chị bạn hơi thân, giới thiệu em mua.

Chị ấy bảo CĐT này rất mạnh tài chính, có chống lưng, có tiềm lực trong ngành xây dựng... giá lại rẽ (!?). Em tới tận nơi xem, đúng là dự án hoành tráng thiệt. Rồi em tự tìm hiểu ông CĐT, thấy ổng có rất nhiều cửa hàng cao cấp, vắng như chùa Bà Đanh. Dự án từ Bắc vô Nam có vài cái be bé.

Sau đó, chị bạn lại giới thiệu em đầu tư Con-đò-tèo ngoài Nha Trang. Em không có bà con, hay liên hệ gì ở NT, nên từ chối.

Giờ chị ấy di cư ra nước ngoài, sau khi bán tất cả tài sản ở VN. Em không rõ, một người đang ở thời "đỉnh cao", thu nhập trăm triệu/tháng, sao lại bỏ hết như vậy (chị ấy không có con).
Chắc chị ấy thấm nhuần tư tưởng " VỊ TU SĨ BÁN CHIẾC FERRARI " đó anh
Khi k cần tiền nữa người ta muốn thành QUA