Xếp hàng mua bánh trung thu Hà nội hả anh? Hay ăn lẩu Haidilao.
Mình xin cập nhật VGP Q9 đang trên đường đạt kỷ lục thành phố ma lớn nhất châu á nhé mọi người, dự kiến 3 năm nữa các chủ trại nuôi bò sẽ dành nhau mặt bằng dữ lắm
)
Carrilon sao căn nào cũng ko có khuôn viên, miếng đất nhỏ xíu, xây chán mớ đời mà anh cũng mua được hay zậy, chủ đầu tư đúng kiểu trùm sòCuối 2018, em nghe lời dụ dỗ của bé sale xinh đợp, lượn qua Thoại Ngọc Hầu, xem mở bán Carillon 7. Hội nghị đông đúc, chật chội vô cùng. Em áo thun, quần đùi, dép lào ghé qua, chỉ mỗi ẽm ra tiếp, chả thấy ku nào ngó.
Em dặn trước 3 căn, có căn nào, lấy liền cho em (em chỉ lấy 1 trong 3 căn đó). Thế éo nào, CĐT vừa mở căn nào, cũng có thằng ml khác cọc rồi. Ẽm bảo em mua căn khác, em không chịu. Một hồi sếp ẽm ra giải thích tá lã, rồi bảo em mua... căn khác. Em ghét quá đi về. Mất thời gian ghê. (Sau đó em hốt 1 căn Carillon 5 đang giao nhà, ở tới giờ.)
Toàn Nam Thanh Nữ Tú, áo sơ mi bỏ trong quần, giày tây đen... là biết đội .....đại da dồi
nếu thêm bộ vét lại càng quý phái hơn.
mà anh đứng chỗ nào trong hàng vại?![]()
bữa hôm hiếu kỳ dắt con xe mái lò dò lại chỗ các Nam thanh Nữ tú tụ tập vòng tròn nghe anh mặc đồ Vest đeo caravat diễn show về Xu hướng hình thành trật tự thế giới trong thời kỳ Bốn Chấm, Năm Chấm và chấm chấm,... về định hướng phát triển kinh tế quốc gia trong thời kỳ hội nhập, tương lai và tiềm năng đầu tư thông minh , đón bắt xu thế và quyết định đúng thời điểm,....
Ôi! vi diệu lắm anh ơi, anh nghe văn kiện đại hội đảng không phê bằng nghe cái này đâu.
Tuy nhiên lúc đó em đang làm quả dép lê quần bò cộc áo thun in hình bột giặt ( cái này bữa làm mấy thùng nước xả vải nó tặng anh ạ) nên khi em nhoi lên vị trí nghe tỏ nhìn rõ thì đám thanh niên trừng mắt quát em là "que đu du gâu"
thế là em lủi ra dắt con Éc Hát dông mất, chứ nghe lâu nó phê, dễ đi bộ vè nhà lắm
Tùy khẩu vị anh à. Được cái này mất cái kia. Chứ tiêu chí nào cũng như cqq, thì họ phá sản rồi.Carrilon sao căn nào cũng ko có khuôn viên, miếng đất nhỏ xíu, xây chán mớ đời mà anh cũng mua được hay zậy, chủ đầu tư đúng kiểu trùm sò![]()
Ờ, quên, tại mấy thằng khác còn tệ hơn nhiều. Thằng ngon hơn thì mắc hơn nhiều luônTùy khẩu vị anh à. Được cái này mất cái kia. Chứ tiêu chí nào cũng như cqq, thì họ phá sản rồi.![]()
Bữa nào cần cho mình mượn thằng em xh nheEm cho thuê nhà, chịu cọc thì 2 tháng tiền nhà. Không thì phắn. MG hay người thuê thật, em hỏng quan tâm.
Cứ tới ngày, không chuyển tiền em nhắc. Trễ 2-3 ngày không lý do, thì em nhờ thằng em XH qua dọn dẹp dùm. Cũng hên, em mới nói thôi, chưa bị nhờ nó lần nào.
Thôi anh. Mình lỡ văn minh rồi, cứ văn minh. Nó có cái giá của nó.Bữa nào cần cho mình mượn thằng em xh nhe. Thiệt cho thuê nhà khó nhất là vụ làm dữ sao ra dáng xh đen.
Chứ giả bộ "xăm mình", lỡ gặp XHĐ thiệt thì nát đuýt.
Thấy toàn sinh viên xếp hàng làm gì vậy anh?thằng em sale G20 cũng chộp đc mấy tấm sáng nayView attachment 2329702
Chỉnh sửa cuối:
Tới lúc đó xuống lỗ cmnr,
Em nghỉ 10-15 năm nữa, khu này sẽ nhộn nhịp như Q1 bây giờ.
Vì gần 20 năm trước, em dạo Phú Mỹ Hưng cũng vắng teo, đất trống bao la. Cuối tuần em chạy từ Q6 qua Bình Thạnh đón người iu, qua Q7, ngắm người ta thả diều.