Đúng là không có cái dại nào giống cái ngu nào. Nhà riêng của mình không muốn lại cứ muốn mang tiền cho thằng khác nó xài, lại phải luồn cúi nhịn nhuc, lại phải cống nộp mỗi tháng. Nhà có thúi hoắc cũng cắn răng bảo thơm, không thì nó cắt đủi đi.Chiêu VH là vậy, không đồng ý, k đồng tình thì hủy hợp đồng với dân ngay lập tức, vì sổ chưa có, dân nắm đằng lưỡi,à đóng tiền mua lâu rồi, giờ vào ở nó hủy hđ trả lại tiền thì 4 năm đó mình lỗ quá lớn, còn k phải nhắm mắt chịu nó, người mua luôn như kiểu cá nằm trên thớt, quay đằng nào cũng bị nó chặt thôi, tăng phí này phí kia, ép đống này đóng kia, thích ban hành gì ban, làm gì làm, ai k chịu xài chiêu hủy hợp đồng. Chỗ nào cũng vậy, gặp ai ở VH cũng than y vậy, chán...
Tội ngip quá