Dàn chân dài này cũng gần 10 năm tuổi. Nhưng vẫn ngon choét. Quan trọng là thằng nào thầu xây rồi thằng nào bảo trì bảo dưỡng.

Công viên bên nào vậy bác?Dàn chân dài này cũng gần 10 năm tuổi. Nhưng vẫn ngon choét. Quan trọng là thằng nào thầu xây rồi thằng nào bảo trì bảo dưỡng.
View attachment 2334655
Sát con rạch cạnh trường việt úc. Trước là kho vật liệu làm cầu và đường D1. Nay cải tạo thành công viên khá mát mắt. Bọn trẻ ở chung cư bên này đi học chỉ cần cuốc bộ 30 bước chân đường nội khu đến trường rất vắng xe và không khí mát mẻ đầy thảm cỏ và cây xanh.Công viên bên nào vậy bác?
bác trả lời làm gì, có mấy dạng người mở mồm ra là biết hạng gì rồi!! Có những thứ sẽ rất khó thay đổi hoặc sẽ ko bao giờ thay đổi dc haha. Care làm gì bác! hahaLại 1 chủ đề mới cho anh thép nhai nữa.
Nào chúng ta cùng chờ 10 năm nữa nhé![]()
Khu him lam giờ đông chưa bác, lâu rồi ko qua khu đó!Sát con rạch cạnh trường việt úc. Trước là kho vật liệu làm cầu và đường D1. Nay cải tạo thành công viên khá mát mắt. Bọn trẻ ở chung cư bên này đi học chỉ cần cuốc bộ 30 bước chân đường nội khu đến trường rất vắng xe và không khí mát mẻ đầy thảm cỏ và cây xanh.
Í anh đông là đông thế nào? Khu này thuộc dạng thị tứ ngay đầu Quận 7 thì lúc nào cũng nhộn nhịp nhưng các nhánh nội khu vô cùng yên tĩnh. Nó không quá biệt lập như PMH. Chỉ cần ra trục chính NTT thì cứ như Gò vấp hoa lệ nhưng thụt vào 1 nhánh đường thôi thì không có chiếc xe nào vô cùng yên tĩnh. Nội khu himlam hiện tại không thiếu món gì. Khu này có lẽ nổi tiếng là phố ngoại ngữ. Trường nào cũng có.Khu him lam giờ đông chưa bác, lâu rồi ko qua khu đó!