He he. Thì VGP nó cũng là thành phố ma, chứ ai điên ra đây mà ở. Lâu lâu ghé chơi đái 1 bãi rồi về, chứ ở đây làm gì ra tiền hả anhĐấy lại công kích cá nhân.
Những gì em nói về VGP, là những dự đoán, nhận định cho tương lai. Và bây giờ có thể thấy nó đã thành hiện thực từng bước hợ hợ
Đâu như anh, vài tháng trước, nói dông nói dài, đem cái thành phố MA BD ra gáy , gáy rõ to, gáy so với VGP, cho VGP sẽ thành TP MA BD thứ 2. Mà tiếc là giấc mơ của anh tới hiện tại nó ko thành hiện thực rồi![]()
2ty7 gửi 6 tháng thì mỗi tháng cũng hơn 14tr rồi. Không mất phí môi giới, tháng nào cũng có lúa. Trích 1 ít thuê đến khi nhà củ rồi lại đị kiếm nhà mới thuê.Thực tế lúc nào cũng phản ánh đúng giá trị của tài sản
Với lãi suất ngân hàng bay giờ (3.1%/tháng) thì 2ty7 gửi ngân hàng 1 tháng cũng đc 7tr nhể
View attachment 2396284
Mình chọn ở vùng ven Tp.Thủ Đức nên ít kẹt xe, trường học thì tầm 30 học sinh, tha hồ chọn đủ các thể loại. Xung quanh cũng ít tòa nhà nên khá thoáng.Cư dân đang than vẫn chưa có trường học.
Đòi ViN xây nhanh kia kìa các anh.
Nhớ lại cách đây mấy tháng có mấy anh crying về việc trường ViN mở ra sẽ ế vì ko ai đủ tiền đóng học phí cho con. Giờ nghĩ lại em cười ỉa![]()
Bác này hơi bị nhầm to đấy. Công ty mình cũng vài người về đây mua nhà rồi ở. Với cả bây giờ cũng đầy người hàng ngày không cần đi làm công sở 8 tiếng vẫn có tiền tiêu xài bác ạ.He he. Thì VGP nó cũng là thành phố ma, chứ ai điên ra đây mà ở. Lâu lâu ghé chơi đái 1 bãi rồi về, chứ ở đây làm gì ra tiền hả anh![]()
Thực sự có những điều lúc đầu mình cũng chưa tin lắm nhưng sau 1 thời gian mình nhìn nhận lại thực tế và phải theo tình hình hiện tại, mình dừng xe chỗ trạm thu phí Long Phước nhìn về hướng Vin Q9 thấy sáng rực nhất khu đó , các ô cửa chung cư đèn sáng khá nhiều , theo năm tháng gần thôi mình nghĩ sẽ rất nhộn nhịp chứ không phải Tp Ma như Tp mới BD ngày xưa đâu.
Ờ, toàn siêu nhân mới ở VGP mà. Đa số người trần mắt thịt vẫn phải ngày 2 cữ đội mưa gió kẹt xe để đi làm anh ạ.Bác này hơi bị nhầm to đấy. Công ty mình cũng vài người về đây mua nhà rồi ở. Với cả bây giờ cũng đầy người hàng ngày không cần đi làm công sở 8 tiếng vẫn có tiền tiêu xài bác ạ.

Cái khó nhất vẫn là bài toán công ăn việc làm thôi. Nếu không phải lo chuyện kiếm tiền thì ở VGP quá ổnThực sự có những điều lúc đầu mình cũng chưa tin lắm nhưng sau 1 thời gian mình nhìn nhận lại thực tế và phải theo tình hình hiện tại, mình dừng xe chỗ trạm thu phí Long Phước nhìn về hướng Vin Q9 thấy sáng rực nhất khu đó , các ô cửa chung cư đèn sáng khá nhiều , theo năm tháng gần thôi mình nghĩ sẽ rất nhộn nhịp chứ không phải Tp Ma như Tp mới BD ngày xưa đâu.
Mọi chuyện đều nhận định hơi sớm , thôi ta chờ đợi thêm thời gian xem sao ? chứ tranh luận giờ này cũng chỉ là tham khảo.Cái khó nhất vẫn là bài toán công ăn việc làm thôi. Nếu không phải lo chuyện kiếm tiền thì ở VGP quá ổn
Nói nước đôi khôn vại anhCái khó nhất vẫn là bài toán công ăn việc làm thôi. Nếu không phải lo chuyện kiếm tiền thì ở VGP quá ổn
Nhớ hôm nào còn xoen xoét cái miệng hỏi em xung quanh có gì mà đòi có người về ở. Câu hỏi vặt vãnh thế nên em đâu thèm trả lời, để thực tế như hiện tại nó đập vào mắt anh cho sáng ra, mở mang đầu óc thêm tí.