300ha, cần íu gì đi, 300ha = cái sân vườn nhà anh hả =))VinGP ko cần đi ngoài nữa vậy chẳng khác gì nhà tù hay cái giếng như anh gì đã nói à
Mà cũng đúng, về tới nhà ở VinGP thì cũng chả còn động lực để đi tiếp các chỗ khác
Chưa kể người ta đã thích đi Vincom
Safira tiện ích đủ thỏa mãn nhu cầu cư dân ở đó. Thích đi đâu chơi thì cũng vẫn gần hơn đi từ VinGP tỉ lần.
Vincom đó giờ chỉ "dám" đi 2 lần 1 lần đi cái ở Lý Tự Trọng do bạn rủ, 1 lần đang trong tết kiếm chỗ ăn mà ko thấy quán mở thấy Vincom ở Võ Văn Ngân có mở nên chui vào. Nói chung cũng như mặt bằng các sản phẩm khác của Vin những gì cảm nhận đc là sự nửa mùa, thiếu chuyên nghiệp.
Vincom người ta xây to nhất miền nam, to hơn cả Thảo Điền, đi so với mấy vincom quận, anh so khôn vậy
Safira xách đít đi ún 2land, phúc long, ăn gogi, sushi chạy xịt cức, đường khói bụi.
Trong khi đó tiện ích VGP có tất cả, người ta đi bộ cũng tới ăn được, vỉa hè to bự, làm gì phải khổ xách xe máy chạy đường conterner 15'