cách em phun châu nhả ngọc mà nick em vẫn tung hoành thì anh hiểu Admin diễn đàn này nt nào rồi. chán nên chả buồn báo cáo này nọ vì cũng chả còn hứng thú với OS. thôi cứ phun châu nhả ngọc đi em. Admin cho phép em mà hahaTìm đuọc 100 thằng khóc ko mà ào ào =)), trò ngậm cứt phun bậy bạ lại tiếp diễn![]()
Thôi anh, anh nhai đi nhai lại, anh chán diễn đàn, anh tỏ ra thượng đẳng, nhưng a vẫn mỗi ngày vào núp trong hốc, xong buồn buồn lại ngứa mõm lên thể hiện ra vẻ. Thôi , chym cút lun đi anh, chứ nói mà ko làm nó nhục lắm. Ko phải đàn ông đâucách em phun châu nhả ngọc mà nick em vẫn tung hoành thì anh hiểu Admin diễn đàn này nt nào rồi. chán nên chả buồn báo cáo này nọ vì cũng chả còn hứng thú với OS. thôi cứ phun châu nhả ngọc đi em. Admin cho phép em mà haha
anh nói rồi, riêng cái topic của e tính giải trí rất cao với diễn viên tấu hài là là e. nên lâu lâu a vào giải trí. an tâm ngheThôi anh, anh nhai đi nhai lại, anh chán diễn đàn, anh tỏ ra thượng đẳng, nhưng a vẫn mỗi ngày vào núp trong hốc, xong buồn buồn lại ngứa mõm lên thể hiện ra vẻ. Thôi , chym cút lun đi anh, chứ nói mà ko làm nó nhục lắm. Ko phải đàn ông đâu![]()
À, chê cứt thúi nhưng vẫn thích ngửi là đây.anh nói rồi, riêng cái topic của e tính giải trí rất cao với diễn viên tấu hài là là e. nên lâu lâu a vào giải trí. an tâm nghe
Ở... Vậy ko lầm ngày trước có ai đó lấy Sổ hồng Quận 9 của người khác chụp lên nói là của mình, bị khui thùng tan nát rồi tức tối chửi bới bị bóp mõm mấy tháng!Mấy ku thích khoe TS trên mạng vô mà đọc nè
Bạn bè tôi ai cũng là người giàu trên Facebook
Những người bạn của tôi liên tục khoe sự giàu có, mua ôtô, mua bán đất trên mạng xã hội.
Tôi tham gia mạng xã hội được hơn chục năm. Trước tiên là một mạng xã hội của Việt Nam, trên đó tích hợp sẵn mấy trò chơi online để giết thời gian lúc rãnh rỗi. Nhưng nếu dùng nó với mục đích như vậy sẽ không đúng nghĩa với mạng xã hội - là nơi để mọi người chia sẻ kỷ niệm, hoạt động hay suy nghĩ trên trang cá nhân. Cho đến khi Facebook dần phổ biến hơn ở Việt Nam, tôi đã có thời gian quan sát và đúc kết khi mọi người xung quanh, bạn bè đều có tài khoản của mạng xã hội này.
Gần đây, một cậu em đồng nghiệp của tôi than rằng chắc bây giờ chỉ nên xài Facebook Messenger (tin nhắn). Chứ lướt newsfeed mỗi ngày có khi bị trầm cảm. Vì dạo một vòng là thấy mọi người hay khoe khoang trên đó quá. "Thằng bạn em vừa khoe ảnh mới ra đại lý nhận ôtô, bữa trước bữa sau là thấy hình nó chở vợ con đi biển chơi, "đứa khác thì khoe ảnh cuối tuần nào cũng đi xem đất để mua, em thấy áp lực quá, không biết mọi người làm cách gì mà giàu nhanh, giàu nhiều thế".
Tôi chỉ mỉm cười và nói, đừng vội tin vào những thứ mình thấy. Ở ngoài đời có nhiều thứ thấy vậy mà không phải vậy rồi, huống gì là trên mạng xã hội.
Nếu lấy những hình ảnh sang chảnh, những status khoe của, thì bạn tôi ai cũng là người giàu và thành đạt trên Facebook cả. Đứa bán bảo hiểm thì cách ngày lại khoe vừa chốt được hợp đồng giá trị cao. Đứa làm môi giới đất thì một tuần bán được cả mấy miếng đất, ăn hoa hồng cả mấy chục triệu đồng mỗi lô đất. Đứa làm giám đốc thì ngày nào cũng khoe ảnh mặt vest bên chiếc ôtô bạc tỷ, nhìn rất chất. Hay mấy đứa làm bên học thuật thì mỗi status là một bản diễn ngôn dài lê thê. Vấn đề thời sự, khoa học nào cũng am hiểu tỏ tường.
Nhưng đằng sau những hình ảnh khoe giàu, status khoe của là gì?
Như đứa bạn làm bảo hiểm, môi giới đất đai thì mỗi hình ảnh, mỗi status khoe bán được bảo hiểm hay đất chỉ là chiêu để gây chú ý mà thôi. Đâu nhiều người biết là tháng này cậu ấy bị hụt doanh số. Còn người môi giới đất thì cả mấy tháng nay chưa bán được lô nào. Thậm chí khách còn chả buồn đặt cọc. Bạn khoe mới mua ôtô thì đâu biết hai vợ chồng lục đục với nhau về việc có nên mua xe không? Mua xe nào? Và hàng tháng còn phải cố cày cuốc để trả góp? Cái anh chàng giám đốc mà bạn thấy đứng bệ vệ bên chiếc ôtô sang chảnh đang lo không biết tiền đâu để trả nợ ngân hàng cho công ty...
Theo tôi nghĩ và như tôi đang làm, mạng xã hội đơn thuần chỉ là nơi kết nối liên lạc với bạn bè, người thân. Thay vì gọi điện, nhắn tin thì bây giờ tôi thực hiện qua mạng xã hội. Nó chỉ là một nhịp cầu kết nối mà thôi. Tôi không bao giờ phí phạm quá nhiều thời gian trên mạng xã hội. Vậy nên những gì diễn ra trên đó không thể tác động được với tôi.
Tâm lý học chỉ ra rằng, khi người ta thiếu thốn hoặc cảm thấy bất an về vấn đề nào đó được xem là điểm yếu của bản thân, thì người ta có xu hướng nói nhiều về nó hơn. Mạng xã hội đã giúp tôi nhìn ra vấn đề này. Người nghèo, người ít tiền có nỗi khổ. Nhưng những người tỏ vẻ thành đạt hay giàu có trên Facebook đôi khi lại sở hữu nổi lo lắng, nỗi khổ to bự hơn.
Lê Quang (https://vnexpress.net/ban-be-toi-ai-cung-la-nguoi-giau-tren-facebook-4248184.html)
Hình như đọc bài viết này có sự tự ti ám thị xuất hiện nhỉ!
Còn mình toàn show tiền mặt, sổ có chụp trước màn hình để ko bị coi là đú bẩn, vay nợ làm màu!
Chán, bài viết chữi thẳng mặt thế mà mang lên đây, chả khác gì làm trò cười cho thiên hạ.
Show tiếp đi em trai. Đưa hết sổ đỏ với sổ tiết kiệm lôn đuê.Ở... Vậy ko lầm ngày trước có ai đó lấy Sổ hồng Quận 9 của người khác chụp lên nói là của mình, bị khui thùng tan nát rồi tức tối chửi bới bị bóp mõm mấy tháng!![]()
Hình như đọc bài viết này có sự tự ti ám thị xuất hiện nhỉ!
Còn mình toàn show tiền mặt, sổ có chụp trước màn hình để ko bị coi là đú bẩn, vay nợ làm màu!
Chán, bài viết chữi thẳng mặt thế mà mang lên đây, chả khác gì làm trò cười cho thiên hạ.
Chơi tiếp hiệp hai nào. Kỳ này chơi lớn đi em
Show tiếp đi em trai. Đưa hết sổ đỏ với sổ tiết kiệm lôn đuê.
Chơi tiếp hiệp hai nào.
Tâm lý học chỉ ra rằng, khi người ta thiếu thốn hoặc cảm thấy bất an về vấn đề nào đó được xem là điểm yếu của bản thân, thì người ta có xu hướng nói nhiều về nó hơn. Mạng xã hội đã giúp tôi nhìn ra vấn đề này. Người nghèo, người ít tiền có nỗi khổ. Nhưng những người tỏ vẻ thành đạt hay giàu có trên Facebook đôi khi lại sở hữu nổi lo lắng, nỗi khổ to bự hơn.
Lê Quang (https://vnexpress.net/ban-be-toi-ai-cung-la-nguoi-giau-tren-facebook-4248184.html)
Đang tự vả mõm mình hả ku. Bản thân nhiều sổ nhiều tiền thì khoe đi chứ. Chụp đưa hết lên đi nào![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tâm lý học chỉ ra rằng, khi người ta thiếu thốn hoặc cảm thấy bất an về vấn đề nào đó được xem là điểm yếu của bản thân, thì người ta có xu hướng nói nhiều về nó hơn. Mạng xã hội đã giúp tôi nhìn ra vấn đề này. Người nghèo, người ít tiền có nỗi khổ. Nhưng những người tỏ vẻ thành đạt hay giàu có trên Facebook đôi khi lại sở hữu nổi lo lắng, nỗi khổ to bự hơn.
Lê Quang (https://vnexpress.net/ban-be-toi-ai-cung-la-nguoi-giau-tren-facebook-4248184.html)
Đủ để mọi người biết được rồi a Saler ạ.Đang tự vả mõm mình hả ku. Bản thân nhiều sổ nhiều tiền thì khoe đi chứ
Giờ là lúc enjoy những gì mình đang có, chứ ko phải lấy sổ của khách hàng mang lên mạng....
Mày ngu nên anh chả buồn nói. Mà công nhận topic này đọc giải trí cao.Đủ để mọi người biết được rồi a Saler ạ.![]()
![]()
Giờ là lúc enjoy những gì mình đang có, chứ ko phải lấy sổ của khách hàng mang lên mạng....