He he căn đó không phải của nó à? Coi lướt lướt chớ ko coi hếtÀ video của bé Kiều!
Đúng là sẽ có lập luận không cần thiết phải ra Q1 làm, công việc work from home, công việc ở ngay Q9, khu CNC, mua sắm online ship tận nhà... Cứ cho là thế đi.Thật sự mình nói mấy lần rồi, vì mình từng sống gần vị trí đó nên biết. Có khi cả 2 3 tháng không gặp được ai...
Nhưng cuộc sống còn có y tế, giáo dục, tiệc cưới thôi nôi cà phê bạn bè, các quán ăn lâu đời, phố đi bộ nguyễn huệ, nhà gà, sân bay và hàng trăm thứ khác mà một khu đô thị mới không bao giờ có được. Ngay tới PMH còn thiếu, nói chi ra tới tận đây. Chính là giá trị văn hóa tinh thần.
Giờ cũng không nhất thiết phải chen chúc ở khu trung tâm, sống ở vùng ven cũng rất tốt. Nhưng khoảng cách theo mình nên độ khoảng 12, quá đáng lắm 15km là phải tới được trung tâm.
Nói vậy chắc 100 năm nữa SG vẫn bu đông địt thúi ở trung tâm fai ko anh?Đúng là sẽ có lập luận không cần thiết phải ra Q1 làm, công việc work from home, công việc ở ngay Q9, khu CNC, mua sắm online ship tận nhà... Cứ cho là thế đi.
Nhưng cuộc sống còn có y tế, giáo dục, tiệc cưới thôi nôi cà phê bạn bè, các quán ăn lâu đời, phố đi bộ nguyễn huệ, nhà gà, sân bay và hàng trăm thứ khác mà một khu đô thị mới không bao giờ có được. Ngay tới PMH còn thiếu, nói chi ra tới tận đây. Chính là giá trị văn hóa tinh thần.
Giờ cũng không nhất thiết phải chen chúc ở khu trung tâm, sống ở vùng ven cũng rất tốt. Nhưng khoảng cách theo mình nên độ khoảng 12, quá đáng lắm 15km là phải tới được trung tâm.
Từ giờ tới 2050 dân số SG tăng hay giảm anh?
Là nhà hoạch định chiến lược, quy hoạch thành phố thì ko lo xây đô thị vệ tinh xung quanh chứ làm ji anh nhỉ?
Hay là SG tăng lên 20tr ngừoi vẫn có đủ đất cho dân ở bán kính cách TT 10,15km?
Công nhân, thuê 4 ng ở 4tr /tháng, mỗi ng 1 tr nó cao cấp hẳn ra ha haNếu có nhu cầu ở đó thì thuê là quá hợp lý. Nghe nói giờ giá thuê 1 căn nhỏ chỉ tầm 3-4tr / tháng. Mình thuê ở tầm 1-2 năm thấy củ củ rồi đổi nhà mới nếu thích trải nghiệm, còn tiền để làm việc khác. Trước thấy có anh nào đăng có con bé FAPTV cũng chỉ thuê ở đó. Xem video mà cứ thấy nói giá thuê rẻ bất ngờ,chê xa, rồi mất hết bạn bè ... hơi phản cảm.
Tokyo,Nhật Bản là 1 ví dụ. Trung tâm giá căn hộ cũng cực mắc,vùng ven có nhiều nhà còn bỏ trống. Vài chục năm nữa chắc gì giao thông SG bằng với Tokyo? Nhìn cái Metro thì hiểu thôi.Nói vậy chắc 100 năm nữa SG vẫn bu đông địt thúi ở trung tâm fai ko anh?
Từ giờ tới 2050 dân số SG tăng hay giảm anh?
Là nhà hoạch định chiến lược, quy hoạch thành phố thì ko lo xây đô thị vệ tinh xung quanh chứ làm ji anh nhỉ?
Hay là SG tăng lên 20tr ngừoi vẫn có đủ đất cho dân ở bán kính cách TT 10,15km?
Anh cho em cái nhìn toàn cục vùng tokyo giúp.Tokyo,Nhật Bản là 1 ví dụ. Trung tâm giá căn hộ cũng cực mắc,vùng ven có nhiều nhà còn bỏ trống. Vài chục năm nữa chắc gì giao thông SG bằng với Tokyo? Nhìn cái Metro thì hiểu thôi.
Vùng ven cách trung tâm tokyo bao nhiêu km?
Xin anh cho thông tin chi tiết.
Diện tích vùng tokyo bao nhiêu km2?
So với HCM thì thế nào?
Và có 1 thực tế, trung tâm SG anh thấy người dân di chuyển , đi làm hằng ngày đã đông chưa anh?
Hay với anh hiện tại vẫn chưa quá tải?
Y tế thì có Vinmec, bệnh viện ung bướu. Giáo dục thì có Vinschool và các trường công lập. Phố đi bộ thì thay bằng Vincom và phố đi bộ ngay tại VHGP. Nhà ga, sân bay thì có xe bus vin trở thẳng tới đó không tốn tiền taxi. Tiệc cưới thôi nôi, cà phê bạn bè thì chỉ đi T7, CN thì cũng xem như đi dạo mát luôn đi, nay tôi cafe với bạn ở Q1 thì mai bạn qua chỗ tôi cafe lại. Chỉ có các quán ăn lâu đời thì em chịu thiệt thua mỗi cái này thôi.Nhưng cuộc sống còn có y tế, giáo dục, tiệc cưới thôi nôi cà phê bạn bè, các quán ăn lâu đời, phố đi bộ nguyễn huệ, nhà gà, sân bay và hàng trăm thứ khác mà một khu đô thị mới không bao giờ có được. Ngay tới PMH còn thiếu, nói chi ra tới tận đây. Chính là giá trị văn hóa tinh thần.
Giá trị tinh thần ở đây còn có công viên, nhìn con cái vui đùa, chơi cùng con ngày nghỉ, cái tinh thần đó khó kiểm ở nội đô lắm bác ơi.
nó có qua dc Nhật đâu mà biết, anh giải thích với nó chi, để nó tấu hài cho vui thôi, còn lại mình hỉu là dc kkkTokyo,Nhật Bản là 1 ví dụ. Trung tâm giá căn hộ cũng cực mắc,vùng ven có nhiều nhà còn bỏ trống. Vài chục năm nữa chắc gì giao thông SG bằng với Tokyo? Nhìn cái Metro thì hiểu thôi.
anh đi Nhật chưa? kể nghe khoản cách CBD của Tokyo và vùng ven là bán kính bao nhiêu km vậy anh?nó có qua dc Nhật đâu mà biết, anh giải thích với nó chi, để nó tấu hài cho vui thôi, còn lại mình hỉu là dc kkk