Ngay bản thân chúng ta cũng vậy thôi, khi nghèo thì chịu đấm ăn xôi ở nhà cấp 4, hẻm xe đạp.Anh Đực nói rất đúng, dù khó nghe. Không nên để người nghèo ở chung với người giàu. Tái định cư tại chỗ trong quần thể khu dân cư cao cấp gây nên sự lôm côm, mất vệ sinh, mất trật tự, mất mỹ quan. Nhưng, có lẽ, tính công bằng xã hội, và lý lẽ, đất này vốn của người ta, sao đuổi người ta đi, khiến vấn đề này không thể giải quyết dứt điểm như anh Đực nói.
Ko cho con cái ra ngoài chơi với bọn trẻ trong xóm vì đa số toàn lũ trẻ hư.
Khi có tiền thì chúng ta muốn chuyển tới những nơi cao cấp hơn, mắc tiền hơn, ở chung với người thu nhập tốt, người giàu. Vì đó mới là môi trường sống tốt, an ninh.
Nói ra thì bảo khinh nghèo, nhưng thực tế là phải chấp nhận vậy thôi.
Việc xây nhà ở xã hội thực sự rất khó. Và có lẽ với tình hình thực tế hiện nay thì sẽ ko còn NOXH nào được cấp phép xây nữa đâu. Nếu có thì sẽ ở rất xa TP