Niềm tin dù đúng dù sai, cũng cương quyết Không-MuaCó ai tắm kg anh?
Khu này thành công sớm hơn tưởng tượng mình nhiều.
Đặt niềm tin vào a Vượng, dù kg mua, là quyết định đúng đắn.
E nhường sự lựa chọn thông minh cho những người đủ khả năng.
Niềm tin dù đúng dù sai, cũng cương quyết Không-Mua![]()
E chọn sự lựa chọn hơi thông minh với giá chưa tới 1/10 trong bán kính 5 km quanh sự lựa chọn thông minh!
kinh, Q9 mà 100 tỉ thì chắc phải siêu dinh thự hả anh?View attachment 2402713
Cập nhật 16/1- biệt thự trăm tỷ
Biệt phủ anh ạkinh, Q9 mà 100 tỉ thì chắc phải siêu dinh thự hả anh?
Thiệt ra, căn mắc nhất, 462 m2 đó 98 tỷ là giá chưa thuế, sẽ là 115 tỷ đầy đủ thuế!kinh, Q9 mà 100 tỉ thì chắc phải siêu dinh thự hả anh?
Người giàu thật đáng nể!
Biệt phủ anh ạ
462m2 thì biệt thự chứ chưa đc dinh thự nữa, còn kiểu biệt phủ chắc tính hecta quá!Thiệt ra, căn mắc nhất, 462 m2 đó 98 tỷ là giá chưa thuế, sẽ là 115 tỷ đầy đủ thuế!
Người giàu thật đáng nể!
Bảo rồi. Có tiền thì mua cái nhả dưới đất ở cho nó ra cái thằng người, bao nhiêu năm sau thì vẫn là đất của mình giá ngày càng tăng. Bọn nửa đói nửa sĩ diện hão với cái chuồng cu như ổ chuột đội lốt cccc thì mãi mãi là những con lừa kéo xe cho bọn chủ đầu tư, sống cun cút tum húm trong cái trại tập trung 20 năm sau nhận được đống xà bần.
Nhà đất xung quanh đó thiếu gì không mua lại đâm đầu vào chỗ chết
Nhà đất xung quanh đó thiếu gì không mua lại đâm đầu vào chỗ chết
Chỉnh sửa cuối:
Có 900tr chỉ dùm em miếng đất, cất được cái nhà tử tế cái đê anh bô sơ zít.Bảo rồi. Có tiền thì mua cái nhả dưới đất ở cho nó ra cái thằng người, bao nhiêu năm sau thì vẫn là đất của mình giá ngày càng tăng. Bọn nửa đói nửa sĩ diện hão với cái chuồng cu như ổ chuột đội lốt cccc thì mãi mãi là những con lừa kéo xe cho bọn chủ đầu tư, sống cun cút tum húm trong cái trại tập trung 20 năm sau nhận được đống xà bần.
Nhà đất xung quanh đó thiếu gì không mua lại đâm đầu vào chỗ chết
Khoác loác hoài
Đúng đó anh! Có tiền mua mẹ nó cái nhà mặt tiền đường yên tĩnh khu Quận 3, không cần to, chừng 300 m2 là đủ, ở cho ra cái thằng người... Mua chi căn hộ chục năm còn mớ bê tông cũ mèm...Bảo rồi. Có tiền thì mua cái nhả dưới đất ở cho nó ra cái thằng người, bao nhiêu năm sau thì vẫn là đất của mình giá ngày càng tăng. Bọn nửa đói nửa sĩ diện hão với cái chuồng cu như ổ chuột đội lốt cccc thì mãi mãi là những con lừa kéo xe cho bọn chủ đầu tư, sống cun cút tum húm trong cái trại tập trung 20 năm sau nhận được đống xà bần.
Nhà đất xung quanh đó thiếu gì không mua lại đâm đầu vào chỗ chết