Lôi lý do xe công vớ vẫn ra chém như đúng rồi. Nói mấy chung cư này chất lượng build cùi thì thèn VinGP build cũng như nhà tái định cư thôi, có hơn đc mẹ gì so với số tiền phải bỏ ra.So găng 1vs1 rồi giá có ngang nhau ko mà anh bảo người ta mua?
Zời, giờ này còn đem cái sky9 ra khè, cái CC thấy gớm, vào ở ko khác gì tái định cư. Lại nằm ngay cái trục xe Cont , đón mỗi ngày 10k lượt xe chạy ầm ầm qua lại.
Chưa kể, chả có mối liên kết nào, ra khỏi CC là đường lớn.
Thèn Safira thì nội khu đỡ hơn tí, nhưng mà ngặt nỗi vị trí nó nằm còn ác đạn, nguy hiểm hơn thằng kia, vừa ra cửa là cont cont cont. Sáng, chiều giờ cao điểm là nối đuôi cont. Buổi tối thì ở trong đó lun chứ ai dám ra đi vành đai 2 hợ hợ. Ở trên cao nghe cont nó còi cả ngày, Bụi 2p.m nó bay đầy nhà hợ hợ.
Trong khi VGP hoàn chỉnh, vỉa hè to rộng, khu thể thao đầy. Tối ra đi dạo cả khu phố chả sợ gì, đường xá sạch đẹp mát mẻ yên tĩnh. Rồi Shophouse sẽ đầy rẫy, sau này cả siêu đô thị hoàn thiện thành 1 khu khép kín, cây xanh thoáng mát, bao nhiêu thứ đang chờ đón cư dân.
Còn 2 của nợ CC kia, thì có gì để mong đợi nữa. Chỉ là nơi chui rúc ra vào cho cuộc sống hằng ngày. Làm gì được như 1 nơi vừa ở, vừa nghỉ dưỡng do nó quá thanh bình![]()
Vụ xe công thì chú xl` quá rồi, đường ra vào thằng VinGP cũng xe công ầm ầm có khá khẳm gì hơn, khói bụi mịt mù suốt ngày. Thậm chí còn fải chạy chung đường với xe công, xe tải, kẹt xe suốt ngày. Trong khi Sky9 có đường đì hoàn toàn ko fải chạy qua đường Võ Chí Công, tránh hẳn xe công. Còn bên Safira thì mặc dù phải đi Võ Chí Công nhưng ít ra nó cũng có làn riêng cho xe máy ko cần đi chung xe công, đi xe hơi thì cũng chịu khó đi chung xe công 1 đoạn ngắn. Chê khu này thì khác nào vả vô mặt mấy người đầu tư mua đất khu dân cư SVHTT Liên Phường
Có cái VinGP rác rưởi mà chú suốt ngày seed, thờ cúng thua vị trí giao thông, chất lượng build thì cũng ko hơn nổi, chỉ suốt ngày vin vào mấy cái công viên nữa mùa, mà cũng ko fải công viên riêng , lấy tiền của hiện tại trả cho giá căn hộ của 5-10 năm sau, thiệt đơn thiệt kép. Chủ nhà lỡ mua mà còn hối hận tức ói máu