ở đâu khu ấy mà 2013-15 rao 5-7 tỷ mà out hàng 60 tỷ vậy chàng trai?Thiệt giờ mình đang cầu cho dự án Tây Tăng Long động thổ. Anh Vin động thổ xong, chắc chắn set giá gấp dưỡi dưới Grand Park là ít. Khi đó nhà em và bà con, cũng gần đó, cũng nhích lên điên dại như thời Nguyễn Xiển hồi 2017-2018. Khi đó em out hàng, về Q2 nghỉ hưu hihi.
Đợt VGP nhà em cũng out hàng, nhưng nhà nghèo, nhà đông con, nên chưa hưu được. Em biết mấy bác dưới đó, đất chó ị, rao 5-7 tỉ trong giai đoạn 2013-2015 mà không ai thèm xem. Khi out hàng được 60 tỏi, về Q2 quất vài lô đẹp. Người mua (cũng theo thông tin mấy anh chị ở quanh đó) cũng đẩy được 1 nhịp, ăn mỏng xong giờ anh F2 ôm bom, nằm ngáp mỏ không ai hỏi, hihi.
Giá tốt quá, có lô nào 4 tỉ không anh (100m2) đổ xuống. Nếu có sẵn 1 tỷ vay 35 năm có ngân hàng nào hỗ trợ không anh?Khu Khang An hồi tháng 12 đúng là thơm, giá 40 chẹo 1 m2, vị trí đẹp thì tầm 45 chẹo. Khi đó thay vì mua 3-4 tỏi 1 chuồn cu nào đó thì lên đây hốt, xuống kia thuê nhà ở vô tư. 40 chẹo 1 m2, nếu Song hành, sport city, đường thông ra kykyo, nút an phú mà khởi sắc, thì em nghĩ gấp rưỡi là điều không thể không xảy ra.
Trước khi có đợt sóng TP Thức đủ thì vẫn còn đầyGiá tốt quá, có lô nào 4 tỉ không anh (100m2) đổ xuống. Nếu có sẵn 1 tỷ vay 35 năm có ngân hàng nào hỗ trợ không anh?
Đợt covid 1, mình hay đi bộ bên khu Trí Kiệt, mặt tiền đường 35m mà bán giá có 37-38,
Sau khi lên tp trên giấy thì khu đó khó có lô đất nhà phố nào dưới giá 55-60. May ra chỉ còn Khang An & Hưng Phú là mềm nhất. Xuống xíu thì có Đông Dương (hđ góp vốn) giá vẫn khá rẻ
Hiện tại chứ đâu ai quay về quá khứ mà mua được anh.Trước khi có đợt sóng TP Thức đủ thì vẫn còn đầy
Đợt covid 1, mình hay đi bộ bên khu Trí Kiệt, mặt tiền đường 35m mà bán giá có 37-38,
Sau khi lên tp trên giấy thì khu đó khó có lô đất nhà phố nào dưới giá 55-60. May ra chỉ còn Khang An & Hưng Phú là mềm nhất. Xuống xíu thì có Đông Dương (hđ góp vốn) giá vẫn khá rẻ
Hđ mua bán chứ hđ góp vốn sao dám xuống tiền, chưa kể vay ngân hàng nữa, hđ góp vốn không vay được.
Đông Dương 3 năm trước tầm 10-12tr/m2, nếu ít tiền thì cầm 2 tỷ là quá đủ để xây ở.Đông Dương, nhà em có mua 2 lô ở đây, bán mãi mới được anh ạ, bán xong mừng húm, nhẹ người như thoát được của nợ.
Các anh đừng mang tư duy của người có tiền sẵn, tiền nhiều, có nhiều sự lựa chọn để nghĩ thiên hạ cần phải lựa chọn giống mình. Người có từ 500 đến hơn 1 tỷ họ có ít lựa chọn lắm, họ lại muốn an cư, trong đầu không hề nghĩ đến cách đầu tư bđs, làm gì để sinh lợi đâu.
Thật ra họ ko chọn phương án vừa an cư kết hợp tăng giá trị cho chính tài sản đó thôi.
Cái gì cũng có giá của nó
Nằm ngay gần cầu Trao Trảo (hay Trau Trảu). Miếng lớn lắm, ko lầm gần 1 hecta. Xưa nhà em gần đó, có người gia đình xuống hỏi mua thì được giá 5-7 tỉ gì đó mà người nhà em chê đất chó ị nên không mua. Năm đó là 2014, lúc đó ở đó thật chỉ nghe có vụ Vincity, nghe như lùa gà chứ không ai nghĩ nó lê thật. Nhà em ở khu Gò Công 7 năm trong giai đoạn đó nên biết tình cảnh đất đai thời đó thế nào.ở đâu khu ấy mà 2013-15 rao 5-7 tỷ mà out hàng 60 tỷ vậy chàng trai?
Lại là vấn đề định nghĩa thế nào là "nội khu". Như Vingrand park chẳng hạn, có trường, có siêu thị, có tùm lum, nhưng rất nhiều người không sống đó, vẫn vào đó xài, thế thôi. Như mình nói ở các bài trước, mình ở Thảo Điền hay An Phú, vẫn có đầy đủ tiện ích "nội khu". Hay nếu mình ở Liên Phường - ĐXH, "nội khu" của mình vẫn ngon lành (bán kính 3-4km chẳng thiếu gì).Em vòng vo cái gì? Sau này có trường học, siêu thị, công viên, bệnh viện, khu vui chơi, giải trí, shophouse không thiếu thứ gì. Quá tốt để ở với khoảng giá!!!
Ở đây em không có nhu cầu tranh luận, nói ra ngô ra khoai với ai cả, đặc biệt là những người tự cho mình hay, mình đúng, rồi nói người khác khùng điên, móc mỉa, xỉa xói, ấu trĩ kiểu nguỵ quân tử!
Lại là vấn đề định nghĩa thế nào là "nội khu". Như Vingrand park chẳng hạn, có trường, có siêu thị, có tùm lum, nhưng rất nhiều người không sống đó, vẫn vào đó xài, thế thôi. Như mình nói ở các bài trước, mình ở Thảo Điền hay An Phú, vẫn có đầy đủ tiện ích "nội khu". Hay nếu mình ở Liên Phường - ĐXH, "nội khu" của mình vẫn ngon lành (bán kính 3-4km chẳng thiếu gì).
Sống khổ quen nên không biết thế nào là sướng là đây chứ đâu! Đã gọi nội khu mà đi đến 3-4km. Đúng là dở hơi mà tưởng mình ngon.
Vậy ra 300 hecta khoảng cách bán kính nhỏ hơn 3-4km =))Sống khổ quen nên không biết thế nào là sướng là đây chứ đâu! Đã gọi nội khu mà đi đến 3-4km. Đúng là dở hơi mà tưởng mình ngon.