xuat sac luonSau vài tháng lập luận với các ái đồ, mình đã thấm nhuần tư tưởng. Cãi nhau với mấy người điên sẽ điên theo tụi nó, và nó sẽ đánh bại mình vì nó điên lâu hơn mình.
Cứ đè cái công viên, TTTM ra khè (mà TTTM không biết bao nhiêu chủ shop về mở). Cuộc sống chắc như người tối cổ. Rủ bà con bạn bè đến chơi chắc chỉ nghe "hay vậy, nhưng sorry mình bân quá, khi khác nhaaaaaa". Cái công viên đi bộ 2-3 ngày là chán. Ngồi trên phòng khách nhìn xuống, ngắm công viên tự sướng. Di chuyển vì công việc cũng không cần, thăm bạn bè cũng không cần. Đi xa uống ly bia cũng chịu (tự đi công an hốt xác, còn taxi thì vào quận 1 bèo lắm là 450k/chiều). Nói chung sống tự kỷ, tiền tự xuất hiện, ngắm công viên 24/24, 365/365.
Mình ở khu ĐXH, nhà cửa, khu vực ngon lành, cách Cầu Saigon tầm 15' di chuyển, mà mẹ ơi, rủ bạn bè 3-4 lần nó mới qua 1 lần, phải cắn răng đi taxi (1 chiều tầm 200k, kham được). Như mình nói nhiều lần rồi, mấy ng ca là mấy ng chưa bao giờ đặt chân xuống, chứ đừng nói là sống ở đó. 300 hecta thì xin lỗi nó quanh đi quẩn lại cũng thế. Còn đặt chân ra ngoài, xe tải điên loạn. Đường nguyễn xiển, HHN, Lò Lu xe máy chạy cách xe tải 0.5m. Ở Sky9, Jamilla... ai bảo xe tải là không biết, hoặc chưa bao giờ đặt chân xuống q9. Sky9 chỉ cần đi xuyên qua Khang An, ra khu Nam Phan (đường chưa làm nhưng đi được) là đến cao tốc. Không đi ngược chiều 10m ra Liên Phương là khỏe re. Tóm lại, đừng nói nhiều, mua đi, show giấy chứng nhận sở hữu, sống dưới đó đi, đừng chém gió. Mình ở quận 9 chưa lâu (tầm 10 năm) nhưng ít ra đã ở và sinh hoạt ở 2-3 khu.
so tài sản mới tin ai ngu hơn aiGiá VCP cứ cho là 60 triệu (loại rẻ nhất có thể), căn hộ 2PN rộng hơn 80m2, vậy là xấp xỉ 5 tỷ/căn hộ.
Bây giờ 1 gia đình trẻ, có tích lũy khoảng 1 tỷ, thu nhập hàng tháng 50 triệu 2 vợ chồng, có con nhỏ mong muốn có cuộc sống văn minh hiện đại (để sau này con cái có cái tư duy tiệm cận thế giới, chứ ko luanh quanh xó nhà như nhiều anh ở đây). Vậy anh làm ơn cung cấp giải pháp tài chính cho cặp vợ chồng này mua nhà VCP với. Anh không làm được đúng ko? Ngược lại với anh thì anh Vượng anh ý giúp cho cặp vợ chồng này có được căn hộ ở VGP của anh ý. Vậy như này đã đủ điều kiện để người ta chọn mua VGP chưa?
Anh bô bô từ đầu đến cuối chỉ thấy nói nhảm nhí ngu dốt, mà không hề nắm được cái cốt lõi của vấn đề.
Đâu phải cứ nhiều tài sản là khôn hơn đâu. Nhiều người may mắn thừa kế đất đai, cơ nghiệp, gốc gác, vốn mạnh...sinh ra đã ở đíchso tài sản mới tin ai ngu hơn ai![]()
Với mật độ building, căn hộ như vầy, khi dân về lấp đầy nơi đây sẽ không còn là nơi đáng sống nữa đâu: sẽ rất ngợp, nếu hạ tầng cống rãnh là không tốt nữa thì sẽ gặp vấn đề về rác và nước thải cho xem
Nhìn hihf thì thấy cư dân hiện đang ở phải chịu rảnh hưởng bởi bụi và tiếng ồn từ các công trình đang xây, ngay lúc này, chắc chắn càng chưa là nơi đáng sống

Nhìn hihf thì thấy cư dân hiện đang ở phải chịu rảnh hưởng bởi bụi và tiếng ồn từ các công trình đang xây, ngay lúc này, chắc chắn càng chưa là nơi đáng sống
Chỉnh sửa cuối:
cho a qly tài sản 100ty a sẽ làm j, 1k ty a sẽ làm j?? thừa kế và ptrien là vòng xoáy tất yếu. Tại thời điểm so sánh là được; si đoán diễn dịch chi cựcĐâu phải cứ nhiều tài sản là khôn hơn đâu. Nhiều người may mắn thừa kế đất đai, cơ nghiệp, gốc gác, vốn mạnh...sinh ra đã ở đích
Lại lo chiện thừa thải.Với mật độ building, căn hộ như vầy, khi dân về lấp đầy nơi đây sẽ không còn là nơi đáng sống nữa đâu: sẽ rất ngợp, nếu hạ tầng cống rãnh là không tốt nữa thì sẽ gặp vấn đề về rác và nước thải cho xem
View attachment 2426453
Chứa đủ hết anh nhé.
Mật độ căn hộ so với không gian vẫn còn quá ít.
Suy luận ko có tính khoa học.
Mấy cái trung tâm như Q1 Q3 Q5 Tân Phú Q10 mới đáng sợ, mỗi lần đi xe hơi qua đó kiếm chỗ đậu xe lòi con mắt, mưa thì ngập lên ngập xuống, vỉa hè thì lồi lỏm đường xá thì chật chội xe máy xe hơi chen nhau mà chạy. Nói thật cực chẳng đã hoặc có việc mới vô đó, chứ sống có gì mà sung sướng. Để ở thì nên qua thành phố Thủ Đức, và cần lắm những quy hoạch đô thị bài bản như Grand Park.Với mật độ building, căn hộ như vầy, khi dân về lấp đầy nơi đây sẽ không còn là nơi đáng sống nữa đâu: sẽ rất ngợp, nếu hạ tầng cống rãnh là không tốt nữa thì sẽ gặp vấn đề về rác và nước thải cho xem
View attachment 2426453
Không biết đến khi nào VGP mới lấp đầy, nhưng khi tất cả các tòa nhà xây xong, và 50% cư dân mỗi tòa nhà về ở, cư dân ở đó sẽ chứng nghiệm cho nhận xét của tôi ngày hôm nay, sẽ kẹt xe và ngột ngạt, cả ô nhiễm nữa, hơn cả những vị trí trung tâm như bạn nói bây giờMấy cái trung tâm như Q1 Q3 Q5 Tân Phú Q10 mới đáng sợ, mỗi lần đi xe hơi qua đó kiếm chỗ đậu xe lòi con mắt, mưa thì ngập lên ngập xuống, vỉa hè thì lồi lỏm đường xá thì chật chội xe máy xe hơi chen nhau mà chạy. Nói thật cực chẳng đã hoặc có việc mới vô đó, chứ sống có gì mà sung sướng. Để ở thì nên qua thành phố Thủ Đức, và cần lắm những quy hoạch đô thị bài bản như Grand Park.
Không biết đến khi nào VGP mới lấp đầy, nhưng khi tất cả các tòa nhà xây xong, và 50% cư dân mỗi tòa nhà về ở, cư dân ở đó sẽ chứng nghiệm cho nhận xét của tôi ngày hôm nay, sẽ kẹt xe và ngột ngạt, cả ô nhiễm nữa, hơn cả những vị trí trung tâm như bạn nói bây giờ



Siêu đô thị ở trung tâm Seoul.
Nhìn thấy sao anh?
Mật độ thế nào? Ngộp ko hả?
VGP tuổi gì để so với số lượng cc khu này
Mà Hàn thì tất nhiên nó xây phải đáp ứng đủ tiêu chí mật độ đúng ko anh? Đâu phải xây bừa vại được
Kẹt ngoài đường thì có thểKhông biết đến khi nào VGP mới lấp đầy, nhưng khi tất cả các tòa nhà xây xong, và 50% cư dân mỗi tòa nhà về ở, cư dân ở đó sẽ chứng nghiệm cho nhận xét của tôi ngày hôm nay, sẽ kẹt xe và ngột ngạt, cả ô nhiễm nữa, hơn cả những vị trí trung tâm như bạn nói bây giờ
Ô nhiễm thì chắc ko, gió thổi ầm ầm mà
Nhìn vậy chứ block này qua block kia xa lắc, đi thẳng từ s1 qua s3 gần 400m, 2 vòng là rão giò