Anh chị đầu tư lâu dài hay lướt ván Vinhomes Grand Park quận 9


  • Total voters
    205
Hạng D
22/8/16
2.389
29.494
113
vô cảm gì ??? thị trường quyết định hết, giống mảng siêu thị thôi sao Big C, coopmart, aeon, emart,... sống đc mà Vinmart phải bán nói chứ vô Vinmart giá cả gần như cao hơn các siêu thi khác, đến Vinhome cũng vậy giá ngày một đắt+vị trí ngày một xa chẳng qua đang vào thời BĐS thôi !!! mà ai đang đầu tư Vinhome giờ cũng thấy chỉ toàn xương thôi gặm nổi thì lao vào tiếp đê
Bác hình như chưa hiểu ý tôi
 
Hạng D
26/2/20
1.086
1.440
113
46
chẳng qua những thứ Bác Vượng định hình cho hệ sinh thái Vin là từ khá Sang trở lên từ : Vinsmas, Vinmart, Vinhome, Vinpearl, Vinfast,... nên dân việt với đại đa số nghèo đến trung bình khá thì từ từ khó nhằn nổi. Nói gì nói yêu nước hay yêu doanh nghiệp việt như thế nào chăng nữa cũng phải phù hợp hoàn cảnh của mình mà yêu
 
Hạng D
22/8/16
2.389
29.494
113
chẳng qua những thứ Bác Vượng định hình cho hệ sinh thái Vin là từ khá Sang trở lên từ : Vinsmas, Vinmart, Vinhome, Vinpearl, Vinfast,... nên dân việt với đại đa số nghèo đến trung bình khá thì từ từ khó nhằn nổi. Nói gì nói yêu nước hay yêu doanh nghiệp việt như thế nào chăng nữa cũng phải phù hợp hoàn cảnh của mình mà yêu
Mình chả khi nào nói mình yêu nước hay yêu Vin cả. VN muốn phát triển bền vững thì phải là công nghệ: nông nghiệp, công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí. Hiện nay là quá yếu. CNTT thì toàn outsource.
Chăm chăm vào BĐS thì cũng có ngày lao đao vì nó.
 
Hạng B2
6/8/20
249
700
93
38
tôi nói rồi, mỉa mai nó phải có não, còn câu mỉa mai của anh nó ko liên quan tới nội dung, nó chỉ cho thấy anh là 1 thằng có vấn đề về đọc hiểu và có cách nói chuyện (có lẽ cả hành xử) rất đê tiện.

Thấy thằng đê tiện vào chửi nó 1 cái thành vin nô ngay, hay thật.
lol, thoải mái đi kung. Chưa gì đã nóng, chắc dạo này mùa hè. Mua một ít rau má về ép cho giải nhiệt nha, my 2 cents. Còn về trình đọc hiểu hay gì thì chú em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thân ái và quyết thắng
 
Hạng B2
6/8/20
249
700
93
38
Mình chả khi nào nói mình yêu nước hay yêu Vin cả. VN muốn phát triển bền vững thì phải là công nghệ: nông nghiệp, công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí. Hiện nay là quá yếu. CNTT thì toàn outsource.
Chăm chăm vào BĐS thì cũng có ngày lao đao vì nó.
Bác nói hoàn toàn đúng. Nhưng vần đề theo mình nghĩ là cách làm của V không hợp lý. Muốn làm công nghệ phải có nền tảng công nghiệp, phải đầu tư bài bản, đi từ gốc. Nước mình luôn muốn đi từ ngọn nên một lúc nào đó đều tạch. Ngoài ra, việc dùng BDS, vốn là ngành có cycle dài, nuôi các mảng trading, sản xuất (thật ra với cả sản xuất thì Vin vẫn gần với trading hơn), vốn là các ngành có cycle ngắn, là hơi ngược.
Nói chung, mình vẫn ủng hộ các doanh nghiệp làm có bài bản, từ tốn hơn là "đi tắt đón đầu". Đơn cữ như Trường Hải,...
 
  • Like
Reactions: Đi Đò
Hạng D
4/5/15
4.045
34.234
113
Bác nói hoàn toàn đúng. Nhưng vần đề theo mình nghĩ là cách làm của V không hợp lý. Muốn làm công nghệ phải có nền tảng công nghiệp, phải đầu tư bài bản, đi từ gốc. Nước mình luôn muốn đi từ ngọn nên một lúc nào đó đều tạch. Ngoài ra, việc dùng BDS, vốn là ngành có cycle dài, nuôi các mảng trading, sản xuất (thật ra với cả sản xuất thì Vin vẫn gần với trading hơn), vốn là các ngành có cycle ngắn, là hơi ngược.
Nói chung, mình vẫn ủng hộ các doanh nghiệp làm có bài bản, từ tốn hơn là "đi tắt đón đầu". Đơn cữ như Trường Hải,...
Từ gốc là từ gốc gì anh?
Anh đòi phải R&D công nghệ luyện kim, bán dẫn, chip.....?
Anh hỏi thằng tàu xem nó làm đc ko?
Đơn cư như thằng Oppo, Xíaomi - nó có được công nghệ lõi nào ko?
Hay như ngành công nghiệp oto, anh đòi thằng ViN là có nền tảng, có cái gốc, vậy hỏi anh nền tảng đó, gốc đó, là những cái gì ? Anh liệt kê xem.
Còn thằng ThaCo, mấy chục năm nay nó lắp ráp bán xe, nó có nền tảng công nghệ gì ko anh? 1 chiếc xe nó ráp còn chưa được 10% linh kiện từ công nghiệp phụ trợ trong nước. Thử hỏi anh nó có nền tảng gì? Nó ráp xe 20 năm rồi đó anh!!!!

Thời buổi 4.0, quan hệ đa phương rồi, có cứt mà đòi tự chủ công nghệ. Thằng tàu bỏ trăm nghìn tỷ còn íu có công nghệ lõi. Đòi thằng Đôn Lào phải này nọ. Nghe nhức nách quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/5/17
1.838
2.973
113
Từ gốc là từ gốc gì anh?
Anh đòi phải R&D công nghệ luyện kim, bán dẫn, chip.....?
Anh hỏi thằng tàu xem nó làm đc ko?
Đơn cư như thằng Oppo, Xíaomi - nó có được công nghệ lõi nào ko?
Hay như ngành công nghiệp oto, anh đòi thằng ViN là có nền tảng, có cái gốc, vậy hỏi anh nền tảng đó, gốc đó, là những cái gì ? Anh liệt kê xem.
Còn thằng ThaCo, mấy chục năm nay nó lắp ráp bán xe, nó có nền tảng công nghệ gì ko anh? 1 chiếc xe nó ráp còn chưa được 10% linh kiện từ công nghiệp phụ trợ trong nước. Thử hỏi anh nó có nền tảng gì? Nó ráp xe 20 năm rồi đó anh!!!!

Thời buổi 4.0, quan hệ đa phương rồi, có cứt mà đòi tự chủ công nghệ. Thằng tàu bỏ trăm nghìn tỷ còn íu có công nghệ lõi. Đòi thằng Đôn Lào phải này nọ. Nghe nhức nách quá.
a nín đi; ngoài tầm nhìn của a mà a cứ chém gió thì bảo sao ăn gạch.
A biet j về Thaco?? A biet cai j ve Oppo Xiaomi??
 
Hạng B2
17/11/16
118
3.814
93
41
Một chàng trai luôn cho mình khôn lanh và trí tuệ hơn người nhưng luôn bị người đời xa lánh và không bao giờ muốn gặp. Chàng rất buồn và muốn tìm hiểu tại sao lại như vậy. Nghe lời đồn ở núi cao về phía Tây có một vị thiền sư cao minh lỗi lạc. Chàng trai ko ngại quảng đường xa xôi để diện kiến thiền sư và xin mở lối để chàng thông suốt tại sao

Sau bảy ngày bảy đêm chàng cũng đến được nơi thiền sư cư ngụ. Lúc này chàng đã mệt lã người vì hành trình vất vả. Lúc này chàng không gặp một thiền sư như trong suy nghĩ của mình, chàng chỉ gặp một ông lão tóc bạc phơ rối bời, người có phần kỳ dị, khác thường. Chàng bèn hỏi : Xin ông cho hỏi Vị thiền sư đang ở đâu không ạ

Ông ấy mất rồi . Ông lão đáp.

Chàng trai nghe lời ông lão thốt ra mà bần thần, và nghĩ rằng ko ai có thể giải lời đáp của chính mình. Ông lão nhìn chàng trai và hỏi. Cháu muốn gặp thiền sư có việc gì ta có thể trả lời thay.

Chàng trai ngập ngừng không tin vào lời ông lão nói, nhưng rồi cũng buông câu hỏi : Tại sao con thông mình , trí tuệ hơn người nhưng không ai coi con là bạn, hoặc luôn né tránh khi gặp con.

Ông lão hỏi chàng trai : Trên đường đi chắc con cũng gặp nhiều trắc trở, và con vật con gặp nhiều nhất có lẽ là con Chó ? Chàng trai gật đầu đồng ý

Vậy con có thể nói ta biết con gặp tính cách bao nhiêu loại chó khác nhau

Dạ, thường thì có 3 loại. Có con thì nằm im, ai ra vào cũng ko sủa, có con thì gặp người nào cũng sủa, thậm chí là cắn người, và có con thì khôn lanh biết người nào là người tốt, người xấu.

Vậy trong 3 loại con thích loại nào nhất. Ông lão hỏi

Đương nhiên là loại chó biết lúc nào im, lúc nào sủa. Chàng trai trả lời

Ông lão nói : Hay lắm, hay lắm. Vậy con thấy mình là loại chó nào ?

Chàng trai giật bắn người khi bị so sánh với loài chó. Định thần sẽ cho ông lão 1 trận nhưng ông lão đã không còn ở đó mà chỉ thấy một làn khói bay đi. Chàng trai định thần và suy nghĩ lời ông lão nói. Và biết rằng dù mình thông minh nhưng không nhìn nhận ra đâu là góp ý, đâu là đã kích, và đã từng công kích bất kể lời góp ý nào trong quảng thời gian trước đó.

Chàng cảm thấy vui sướng vì đã ngộ ra chân lý . Và tin rằng từ bây giờ trở đi mình sẽ luôn là một con chó khôn ngoan
 
Hạng D
16/5/17
1.838
2.973
113
lol, thoải mái đi kung. Chưa gì đã nóng, chắc dạo này mùa hè. Mua một ít rau má về ép cho giải nhiệt nha, my 2 cents. Còn về trình đọc hiểu hay gì thì chú em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thân ái và quyết thắng
a đưng dây vào cãi vã cá nhân; sẽ có ng bu vào xơi tái a thoai; đi vào chủ đề chính là đc
 
Hạng D
4/5/15
4.045
34.234
113
a nín đi; ngoài tầm nhìn của a mà a cứ chém gió thì bảo sao ăn gạch.
A biet j về Thaco?? A biet cai j ve Oppo Xiaomi??
Anh xàm quá đi.
Anh ko biết thì tìm báo mà đọc, tìm thông tin mà xem.
Bái google làm sư phụ.