Bác kè lên kéo cửa sổ, nhắc họ thêm một tiếng nữa thì đẹp![]()
Hôm sau báo chí đăng tin & ae OS RIP a ấy
trưa này em cũng chạy từ VT về... bà cả cũng định ném chai nước suối sản phẩm của thằng ku... em nẹt cho 1 trận, về nhà bán ve chai thêm được 1 chai

nhắc là ăn chữi chắc luônBác kè lên kéo cửa sổ, nhắc họ thêm một tiếng nữa thì đẹp![]()
Hôm sau báo chí đăng tin & ae OS RIP a ấy![]()
nhắc là ăn chữi chắc luôn![]()
Khi có điều kiện em vẫn hay nhắc người cùng tham gia giao thông nhất là khi đi xe máy. Ví dụ đi qua ngã 4 thấy xe máy quẹo vô hướng cấm quẹo là em la to cho người ta biết. Dừng đèn bỏ, thấy mấy anh chị lấn sang chiều ngược lại để quẹo cắt đầu em cũng nhắc. Hồi trước khi chưa tham gia OS này, em cũng hay nhắc xe máy dừng đèn đỏ chừa đường để xe máy khác quẹo phải (tham gia Os rồi mới biết đèn đỏ quẹo phải mà ko có đèn hay biển báo là sai