Em chẳng thích mấy trò ném đá tí nào
các bác nên nhớ là em Vios trong trường hợp này nằm giữa chịu 2 lực ép ở sau và trước nên nó mới thành ra thế
)
GL450 nói:Đa số các bác tài bây giờ chạy trên đường với tốc độ cao mà không chịu chừa koảng cách an toàn, toàn là thích ôm sát đít thôi ! mỗi lần chạy trên xa lộ hễ em thấy bác nào ôm sát đít là em chừa khoảng cách xe phía trước xa xa một tí,thế mà cũng còn run đấy các bác ah !
Em cũng sợ mấy bác thích dí sát đít lắm, nên thường là em cố gắng nhuờng cho mấy bác í qua
Kenz nói:các bác vào ném đá TOY thì xem lại cái mông Ỉn đi, chỉ bị gập cái cản sau thôi kìa
![]()
Em chẳng thích mấy trò ném đá tí nào![]()
đuôi Inn có cản inox đó bác, nên nó cứng hơn bình thường
Vios là xe chịu thiệt nhất do xe nhỏ và nằm giữa bị 2 em to con hấp diêm nên mới ra nông nỗi này. Ỉn có cái cản đuôi chứ không cũng bị te tua, nó gì thì nói Ỉn và Vios luôn là xe chịu thiệt thòi khi va chạm giao lưu với xe khác vì sao ư hic... ai cũng biết rồi