Dân nhập cư lậu kiếm việc a nghĩ cả đời đi du lịch nước ngoài đc mấy lần? Chả ai sợ bị cấm xuất cảnh đâu, chỉ sợ bị trục xuất thôi
Thì trục nó về được là cấm đi nữa luôn.
Dân nhập cư lậu kiếm việc a nghĩ cả đời đi du lịch nước ngoài đc mấy lần? Chả ai sợ bị cấm xuất cảnh đâu, chỉ sợ bị trục xuất thôi
Mình còn éo biết cái bát bo là gìThấy người ta đi Tây đi tàu mình GATO thiệt, cả đời mình chưa bước qua khỏi lỹ tre làng
Giàu ko phải cái tội, keo mới là cái tội, đi tour với tự đi khác mẹ gì nhau đâu, thuê bao con xe 2 triệu 1 ngày thì gì con nhỏ với chả lớn. Thuê thêm đứa hướng dẫn bên đó 1 triệu 1 ngày nữa.Giàu cũng khổ anh Chụt nhỉ ?
Gái thì xấu, mà giá còn mắc nữa. Em cũng không hiểu nó có gì hay.anh nào khai sáng giùm ĐL có cái gì hay, em thấy chả có ccjc
đi phí tiền
Có bảng lương là đủ rồiMình vừa được visa Anh, nộp tại Manila, rất đơn giản, thậm chí chứng minh tài chính là bản copy sổ hồng không có bản dịch tiếng Anh + tk Peso chỉ tương đương 50 triệu VND, bảo là tao ở đây nên không dịch và công chứng được
Ui, vậy chắc đi Hông Kông là được ?Gái thì xấu, mà giá còn mắc nữa. Em cũng không hiểu nó có gì hay.
Thà thêm tiền đi HQ, Nhật Bản.
Keo ccc. Nói như đúng rồi. Tiền đếu có mới đi đài loan chứ giàu đi mỹ đi âu mẹ nó rồi.Giàu ko phải cái tội, keo mới là cái tội, đi tour với tự đi khác mẹ gì nhau đâu, thuê bao con xe 2 triệu 1 ngày thì gì con nhỏ với chả lớn. Thuê thêm đứa hướng dẫn bên đó 1 triệu 1 ngày nữa.
HK đáng tiền hơnUi, vậy chắc đi Hông Kông là được ?
Có bảng lương là đủ rồi