Cùng quan điểm với bác.Gái thì xấu, mà giá còn mắc nữa. Em cũng không hiểu nó có gì hay.
Thà thêm tiền đi HQ, Nhật Bản.
Em vừa đi ĐL về. Chán phèo. Cảnh xấu, thức ăn dỡ, người cũng xấu, ... vài thứ linh tinh khác như họ nói đường phố văn minh sạch đẹp nhưng rất ít thùng rác công cộng vì rác của ai nấy tự bỏ túi đem về nhà làm du khách uống ly trà sữa xong cầm miết trên tay vì không có chổ bỏ rác.
Nhìn nó cứ văn minh nữa mùa thế nào á. Kiểu như xã hội hiện đại mà bị cái phong tục hoa nên kéo lại.
Vật giá mắc gấp rưỡi Hàn và Nhật (trên cùng món đồ đã mua trước đó tại Nhật Hàn).
Đã vậy lúc check in còn làm khó dễ muốn chửi.
Thêm tiền đi Hàn Nhật sướng hơn
Đi Thái còn rẻ nữaAnh đi Malaysia giá còn 50% so với Sing
Ăn ngon, ngủ yên, mua sắm tha hồ, show siếc vui vẻ.
Kẹt xe xờ mờ lờ. BTS một số trạm không có thang đẩy xe. Khiêng cái xe đẩy con bé thấy mụ nội. Đi taxi thì không được nên xách đồ không nổi chả mua sắm gì được. Mới đi bụi tháng trước về chứ ngon quay lại rồi vì giá khá rẻ. Quanh quẩn mấy nước gần mỗi Sing là ngon nhất.Đi Thái còn rẻ nữa
Ăn ngon, ngủ yên, mua sắm tha hồ, show siếc vui vẻ.![]()
TW chỉ có biển và rừng núi nếu nói phong cảnh chả có gì, nó chỉ có cái hay là xây dựng thành công cái XH nhân bản như bây giờ thôi! Người xấu chắc anh nghĩ họ xấu thì nó xấu, nói chung dân mình cũng cùng giống người với xứ này. Thùng rác Tw anh nhầm chứ đâu cũng có nhưng nó che kín chứ ko lộ thiên ra đường nữa nhiều khi vào 7/11 nó nhìn như cái hộc bàn để đồ và có phân loại rác tái chế hay hữu cơ thậm chí có nơi có cả rác "xú cám heo"... Cứ như xứ đông lào ném mia xuống chân là văn minh nhỉ!Cùng quan điểm với bác.
Em vừa đi ĐL về. Chán phèo. Cảnh xấu, thức ăn dỡ, người cũng xấu, ... vài thứ linh tinh khác như họ nói đường phố văn minh sạch đẹp nhưng rất ít thùng rác công cộng vì rác của ai nấy tự bỏ túi đem về nhà làm du khách uống ly trà sữa xong cầm miết trên tay vì không có chổ bỏ rác.
Nhìn nó cứ văn minh nữa mùa thế nào á. Kiểu như xã hội hiện đại mà bị cái phong tục hoa nên kéo lại.
Vật giá mắc gấp rưỡi Hàn và Nhật (trên cùng món đồ đã mua trước đó tại Nhật Hàn).
Đã vậy lúc check in còn làm khó dễ muốn chửi.
Thêm tiền đi Hàn Nhật sướng hơn
Đắt đỏ trong khu trung tâm là đúng nhưng rẻ hơn Nhật nhiều nhất là đồ Food & Beverage , Fruit thì là thiên đường trong khu vực.
Check in khó dễ là do mình thôi vì nhiều anh chị thích ra làm 152 anh hùng hảo hán!
Ờ lộn, hôm trước có hỏi nhưng tháng 12Không có anh à, chỉ có 16.1.2019 thôi, cận Tết quá hiếm ai rảnh có thú đi chơi trước Tết như nhà mình. Tìm cả TP này chỉ có đúng 1 cty khởi hành ngày 25.1.2019 là Vietravel thôi nhưng không đủ số lượng để thành đoàn. Phải trên 20 người. Mà thôi. 25.1 này mình chuyển hướng qua Sing rồi. Đi cho tụi nhỏ về mệt Tết ở nhà khỏi đi đâu.
Phương gửi Anh chương trình du lịch ĐÀi Loan 5N4Đ theo file đính kèm.
Anh xem đi được 25/12, hoặc 26/12 báo Phương giữ chỗ cho Anh nhé!!
26/12 thì chắc chắn khởi hành, còn 25/12 thì hiện tại còn hơi ít khách ạh
Tran Trong,
Thanks and best regards,
Trinh Thi Minh Phuong (Ms)
Nhưng tên đường toàn chữ tàu , khó anh ơi, không dễ như SingTW có gì mà phải đi tour, xách ba lô lên mà đi.
Bên đó ko xô bồ, nhẹ nhàng.
Giá cả phải chăng.